Vụ thi thể cô gái trẻ chết trong nhà trọ: Nghi can tự tử

Sơn bỏ trốn sự truy bắt của cảnh sát nhưng sau đó được phát hiện đã tự tử trong khách sạn....

Ngày 16/7, Công an quận 2 (TP HCM) cho biết Phạm Xuân Sơn (34 tuổi), nghi can sát hại chị Hồ Thanh Xuân (24 tuổi, ngụ Đồng Tháp) đã tự tử. Trong lá thư tuyệt mệnh, tên này nhận mình giết chị Xuân và nói lời xin lỗi với mọi người.

songietnusinhvien-1373964446_500x0.jpg
Phạm Xuân Sơn. Ảnh: Q.T

Trước đó, tối 13/7, người dân tại dãy nhà trọ trên đường 21 (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2) phát hiện mùi tử khí bốc ra từ căn phòng số 7. Người dân cùng chủ nhà phá khoá vào thì phát hiện thi thể chị Xuân đang phân huỷ. Chiếc xe tay ga và nhiều tài sản của nữ sinh vừa ra trường vẫn còn nguyên trong phòng.

Qua điều tra, cảnh sát xác định nạn nhân chết khoảng 2 ngày trước, nguyên nhân là bị siết cổ. Tiến hành xác minh, Sơn (hành nghề chạy xe ôm tại địa phương) được cho là nghi can số một bởi hắn là người cuối cùng gặp nạn nhân rồi biến mất ngay sau đó.

Đến trưa 16/7, nhân viên một khách sạn trên đường 3/2 (phường 7, quận 10) phát hiện vị khách nam ở tầng 3 có biểu hiện lạ, suốt buổi sáng không ra khỏi phòng nên mở cửa vào kiểm tra. Khi cánh cửa bật mở, xác người này đã cứng đờ. Nhiều tân dược vương vãi khắp phòng. Kiểm tra nhân thân, cơ quan điều tra xác định người này chính là Sơn, nghi can giết chị Xuân.

[Caption]
Sơn được phát hiện tự tử trưa nay trong khách sạn. Ảnh: Q.T

Người nhà của Sơn cho hay anh ta và chị Xuân yêu nhau từ thời cô gái còn là sinh viên. Sơn tỏ ra rất yêu chiều Xuân và mua cả xe cho người yêu sử dụng. Có thời gian, anh ta dọn về phòng trọ ở chung với người yêu.

Theo điều tra, gần đây, đôi nam nữ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do cô gái được cho là có người yêu mới. Nhiều lần năn nỉ cũng như hăm doạ nhưng vẫn không níu kéo được tình cảm, Sơn ra tay sát hại người yêu. Trong lá thư tuyệt mệnh, thanh niên này nhận mình là hung thủ giết Xuân, gửi lời xin lỗi mọi người và cho biết không thiết sống nữa.

Cảnh sát đang khám nghiệm tử thi Sơn để tìm hiểu nguyên nhân cái chết và động cơ thực sự của tên này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện thi thể đôi nam nữ đang phân hủy trên sông
Phát hiện thi thể đôi nam nữ đang phân hủy trên sông

Hai nạn nhân đang làm việc trong cơ quan Nhà nước tại TP Vinh và đã có thời gian yêu nhau khá lâu. 

Phát hiện thi thể đôi nam nữ đang phân hủy trên sông

Phát hiện thi thể đôi nam nữ đang phân hủy trên sông

Hai nạn nhân đang làm việc trong cơ quan Nhà nước tại TP Vinh và đã có thời gian yêu nhau khá lâu. 

Thi thể người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trên cây
Thi thể người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trên cây

(VOV) -Vụ việc xảy ra tại đường số 7, KP 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP HCM

Thi thể người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trên cây

Thi thể người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trên cây

(VOV) -Vụ việc xảy ra tại đường số 7, KP 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP HCM

Thi thể cô gái trẻ đang phân hủy trong phòng trọ
Thi thể cô gái trẻ đang phân hủy trong phòng trọ

(VOV) - Chiều 13/7, người dân phát hiện một cô gái trẻ đã chết nhiều ngày đang trong giai đoạn phân hủy trong nhà trọ.

Thi thể cô gái trẻ đang phân hủy trong phòng trọ

Thi thể cô gái trẻ đang phân hủy trong phòng trọ

(VOV) - Chiều 13/7, người dân phát hiện một cô gái trẻ đã chết nhiều ngày đang trong giai đoạn phân hủy trong nhà trọ.