Vụ vỡ nợ rúng động xóm nghèo
Hiện nay, nhiều người dân trú tại nhóm 6, tổ dân phố 1, phường Duy Tân như đang ngồi trên chiếc chảo nóng, trông đứng trông ngồi chờ đợi vợ chồng Khuyên Trường trở về
Những ngày qua, người dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum bàn tán xôn xao trước việc nhiều cư dân trú tại xóm 6, tổ 1, phường Duy Tân, TP. Kon Tum có số tiền dành dụm, chắt chiu gần như cả cuộc đời đã “không cánh mà bay”.
Một số hộ gia đình đã viết đơn cầu cứu khắp nơi, kêu gọi sự trợ giúp của cơ quan báo chí, pháp luật để ông Nguyễn Xuân Trường và bà Phạm Thị Khuyên trả lại số tiền đã vay mượn của họ. Theo người dân, vợ chồng ông Trường Khuyên đã “cao chạy xa bay, biệt vô âm tín”, người dân gọi điện mãi nhưng không liên lạc được.
Giở “bổn cũ” để lừa người dân
Khoảng 15 hộ gia đình trú tại xóm 6, tập trung tại nhà anh Nguyễn Ngọc Chất tố cáo về hành vi lừa đảo của vợ chồng ông Nguyễn Xuân Trường và bà Phạm Thị Khuyên cùng trú tại địa phương này. Trong 15 hộ gia đình này thì có 2 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo, còn lại hầu hết là người lao động nghèo phải đi làm thuê, cuốc mướn để tìm kế sinh nhai. Đau khổ hơn, khi sự việc vỡ lở thì người dân mới phát hiện trong xóm có nhiều người cho vợ chồng Trường và Khuyên vay tiền. Đây chỉ mới là số liệu thống kê ban đầu, còn theo người dân phản ánh, số hộ gia đình bị vợ chồng Trường Khuyên chiếm đoạt tiền nhiều hơn nhiều lần.
![]() |
| Những lá đơn kiến nghị với hy vọng đòi được số tiền đã mất |
Theo tài liệu thu thập được, số tiền các hộ gia đình cho vợ chồng ông bà Trường Khuyên vay của người dân địa phương thấp nhất là 10 triệu đồng, có hộ gia đình cho vay lên đến 100 triệu đồng. Nhiều hộ dân phản ánh, bà Khuyên nghe tin gia đình nào có tiền gửi tiết kiệm hoặc vừa được nhà nước đền bù tiền đất đai là đặt vấn đề cho gia đình bà vay sẽ được trả lãi suất cao hơn lãi suất ngân hàng, mức lãi suất từ 2,5 đến 3% mỗi tháng. Giấy cam kết cho vay chỉ là những dòng chữ nghệch ngoạc giữa người đi vay và bên cho vay.
Chị Nguyễn Thị Bốn thuộc diện hộ nghèo nhất nhì trong xóm 6 cho biết: “Khi vay tiền của gia đình, bà Khuyên đã chắp tay vái, mong gia đình chị thông cảm, hiện trên huyện có nhiều mét khối gỗ giá bán rất rẻ, nhưng gia đình em không có tiền, chị cho gia đình em vay vài tháng là trả ngay, lãi suất 3%/tháng. Đồng thời bà Khuyên còn căn dặn khá kỹ: Chị đừng nói cho ai biết là gia đình em phải đi vay nóng tiền của gia đình chị, lỡ họ biết thì tụi em không còn mặt mũi nào mà nhìn bà con lối xóm”.
Ông Đinh Quang Lương cũng trú tại địa phương này cho hay: “Từ tháng 9/2010, tôi thế chấp bìa đỏ vay vốn ngân hàng khoảng 300 triệu đồng để lo việc gia đình, còn 100 triệu đồng thì vợ chồng Trường Khuyên đến nài nỉ vay trả lãi suất 2,5%/tháng. Thật lòng, tôi cũng ham lãi suất cao, hơn nữa, vợ chồng Trường có ngôi nhà mới xây ở đường Phan Đình Phùng, lại có bà con đang công tác tại cơ quan nhà nước, từ nào đến giờ vợ chồng Trường sống rất thật thà… nên tôi tin tưởng cho vay tiền. Ban đầu, vợ chồng Trường trả lãi suất liên tục 2 tháng, sau đó cứ khất lần, khất hồi…”.
Còn ông Nguyễn Văn Thơm trú tại tổ dân phố 2, thị trấn huyện Đăk Hà hai tay ôm giữ “khư khư” Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần Dương Sâm (CMND 230308586, trú tại thôn Phương Quí, xã Vinh Quang, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này do bà Khuyên thuế chấp để vay của gia đình ông Thơm 50 triệu đồng. Ông Thơm ngồi thở ngắn than dài: “Không biết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này còn giá trị không? Vợ chồng Trường mới vay của gia đình từ ngày 10/2/2011, hứa hươu hứa vượn trả cả gốc lẫn lãi, nay chưa trả cho gia đình tôi!”.
Những số phận hẩm hiu
Những mảnh giấy viết sơ sài mà có giá trị lên đến cả trăm triệu đồng. Nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của vợ chồng ông Trường, từ người “buôn thúng bán bưng” như chị Nguyễn Thị Bốn chắt góp mỗi ngày 5.000 đến 10.000 đồng, dành cả năm trời hơn 5 triệu bạc cũng “trút ống” đưa hết cho vợ chồng ông Trường. Chị Nguyễn Thị Bốn ngồi bệt xuống đất, hai bàn tay quơ vào khoảng không chơi với: “Gia đình tôi có 5 đứa con. Tôi buôn thúng bán bưng tích góp mỗi ngày mấy ngàn, dành dụm một ít tiền để sau này cho lũ nhỏ ăn học. Không ngờ số tiền dành dụm gần như cả cuộc đời, được 36 triệu đưa cho vợ chồng Trường Khuyên mượn. Trời ơi, tôi lấy gì mà nuôi các con. Người ta còn có chồng làm nơi nương tựa, còn tôi, chồng tôi không may qua đời sớm, bây giờ biết làm sao đây ?”.
![]() |
| Đa số nạn nhân là những lao động nghèo |
Cùng số phận như chị Bốn, chị Nguyễn Thị Bích Bạn, người chồng mắc bạo bệnh không thể lao động được, mình chị đi làm thuê, cuốc mướn nuôi 2 đứa con thơ dại, lại phải lo chạy tiền thuốc thang cho chồng. Chị Nguyễn Thị Bích Bạn nghẹn ngào kể lại: “Sau khi nhận chồng tôi là người đồng hương quê Thái Bình, chị Phạm Thị Quyên biết tôi vừa được nhà nước đền bù tiền đất đai được 40 triệu đồng. Chị tỉ tê: Chị em mình quen biết nhau đã lâu, chẳng lẽ chị không tin em à. Chị cho em vay, hàng tháng em trả lãi suất 3%, quen biết nhau đã lâu mà viết giấy tờ gì cho vất vả”. Nghe lời nói ngon ngọt của bà Khuyên, chị Bạn đã đến ngân hàng rút số tiền đã gửi tiết kiệm, đưa “trọn gói” cho bà Khuyên…
Ông Nguyễn Ngọc Chất cho vợ chồng Trường Khuyên vay 50 triệu đồng, được trả lãi 3 tháng và 5 triệu đồng, sau đó, vợ chồng Trường và Khuyên “lặn” mất. Ông Chất kêu trời: “Số tiền này tôi dành dụm cho mấy đứa con đang ăn học đại học. Chúng cuỗn muốn thì không biết lấy gì để đắp đổi nuôi tụi nhỏ cho đến ngày ra trường”. Ông Đinh Quang Lương tức anh ách: “Mình tự trách mình nữa, nghe vợ chồng Trường Khuyên dặn đừng cho hộ gia đình khác trong xóm biết là họ vay mượn với số tiền lớn nên đến bây giờ mới ra sự thể này”.
Pháp luật cần vào cuộc quyết liệt
Hiện nay, nhiều người dân trú tại nhóm 6, tổ dân phố 1, phường Duy Tân như đang ngồi trên chiếc chảo nóng, trông đứng trông ngồi chờ đợi vợ chồng Khuyên Trường trở về. Họ bỏ bê cả công việc đồng áng, bỏ cả chuyện đi làm thuê để đợi, để chờ, bàn tán xôn xao về sự “biến mất” của vợ chồng Trường Khuyên, ảnh hưởng không tốt tới diễn biến tư tưởng, tâm trạng trong nhân dân.
Ông Nguyễn Ngọc Tùng - Tổ phó tổ Dân phố 1, phường Duy Tân khẳng định: “Sự việc đang diễn ra tại địa phương theo phản ánh người dân là có thật. Người dân đòi lại tiền mồ hôi nước mắt của mình làm ra đã cho vợ chồng Trường Khuyên vay mượn là chính đáng”.
Khi trao đổi những vấn đề bức xúc của người dân, bà Trần Thị Kim Oanh -Chủ tịch UBND phường Duy Tân, TP. Kon Tum trả lời: “Tôi cũng có nghe một số thông tin về vợ chồng Trường Khuyên lừa một số người dân lấy tiền. Song hiện nay, UBND phường Duy Tân chưa nhận được bất cứ giấy tờ gì của người dân để đề nghị xử lý sự việc này nên không có cơ sở giải quyết. Nếu sự việc xảy ra đúng thực tế, tôi sẽ kiến nghị các ngành chức năng tiến hành điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.
Chiều 14/4, chúng tôi làm việc với lãnh đạo Toà án nhân dân TP. Kon Tum được biết: Hiện Toà án nhân dân TP. Kon Tum đang thụ lý 2 vụ đòi tiền liên quan đến bà Khuyên, lúc này bà Khuyên có mặt tại địa phương. Sau đó, một số công dân đến nộp đơn cho biết thông tin bà Khuyên đi khỏi địa phương nên Toà không tiếp tục thụ lý đơn vì lý do người khởi kiện không chứng minh được chỗ ở, địa chỉ của người bị kiện. Sắp tới, lãnh đạo Toà án sẽ họp, có thể chuyển toàn bộ số đơn chưa xử lý sang công an TP. Kon Tum.
Chia tay xóm nghèo, cổ họng của tôi vẫn còn đắng ngắt. Hàng chục con người ở xóm nghèo, rồi đây họ sẽ ra sao?./.

