"Xã tôi coi đây là một bài học"
Sau những ngày mỏi mòn chờ đợi, ngày 9/7, gia đình ông Nguyễn Hữu Hân đã nhận được thi hài của người con trai út.
LTS: Trong loạt phóng sự điều tra “Lời thỉnh cầu cay đắng”, Báo TNVN có đăng bài “5 chiếc bằng giả và một mạng người” nói lên việc lừa đảo của Công ty Cơ khí và Xuất khẩu lao động Thừa Thiên Huế - Chi nhánh Hà Nội “làm bằng lái xe giả” đưa người đi lao động xuất khẩu ra nước ngoài. Với bằng lái xe giả, anh Nguyễn Hoàng Hùng lái xe container đã bị tai nạn và chết nơi xứ người.
Từ sân bay Nội Bài (Hà Nội), thi hài anh Nguyễn Hoàng Hùng được chuyển về Nhà tang lễ 125 Phùng Hưng, Hà Nội. Hãng hàng không CATHAY PACIFIC đã chuyển giao áo quan có thi hài anh Hùng cho Công ty cổ phần Cơ khí và Xuất khẩu lao động Thừa Thiên Huế - Chi nhánh Hà Nội (Công ty đưa anh Nguyễn Hoàng Hùng đi XKLĐ sang Saudi Arabia). Buổi bàn giao này, có cả cán bộ chính quyền địa phương nơi anh Hùng cư trú, đó là ông Nguyễn Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã và ông Lê Văn Quang, Trưởng công an xã Hà Vân, huyện Hà Trung, Thanh Hóa.
Ông Vinh bày tỏ: “Chính quyền địa phương chúng tôi cảm ơn nước bạn và hãng hàng không CATHAY PACIFIC đã đưa thi hài công dân của địa phương chúng tôi về nước”. Ông phó Chủ tịch UBND xã Hà Vân giãi bày: “Qua vụ việc này, chúng tôi lấy đó làm một bài học lớn. Khi có công ty về địa phương để tuyển dụng lao động, chúng tôi phải cân nhắc, xem xét công ty đó như thế nào. Làm ăn có nghiêm chỉnh hay không? Có vấn đề gì không? Còn kiểu làm ăn như công ty ông Thiết (tức Công ty cổ phần Cơ khí và xuất khẩu lao động Thừa Thiên Huế - Chi nhánh tại Hà Nội) thì không thể tin được. Người ta chưa học lái xe bao giờ, đào tạo có vài ba ngày mà đưa sang nước ngoài buộc lái xe tải, thì làm sao mà lái được…!” .
![]() |
|
Gia đình ông Nguyễn Hữu Hân nhận thi hài anh Nguyễn Hoàng Hùng |
Người mất thì đã mất rồi. Chỉ mong sao các cơ quan pháp luật, trong đó có C14 Bộ Công an, và PA83 Công an thành phố Hà Nội sớm đưa vụ việc làm bằng lái xe giả Báo TNVN đã nêu, ra ánh sáng.
Thêm nạn nhân ở Công ty XKLĐ Thừa Thiên – Huế
Mới đây, Báo TNVN nhận được đơn kêu cứu của bà Đào Thị Anh Phương và anh Trần Ngọc Nam, là mẹ và chồng của chị Võ Thị Thùy Vân. Đơn thư cho biết: Chị Võ Thị Thùy Vân, sinh ngày 10/6/1982, tại xã Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế, số CMTND: 19164285 đã được Chi nhánh Công ty cổ phần Cơ khí và Xuất khẩu lao động tại Hà Nội do ông Dương Đình Thiết làm giám đốc đưa đi xuất khẩu lao động tại Saudi Arabia.
Theo hợp đồng chị Vân ký với ông Dương Đình Thiết, chị Vân xuất cảnh để đi giúp việc gia đình tại Saudi Arabia. Sang Saudi Arabia, chị cũng làm giúp việc nhưng phải làm cho hai chủ (một chủ sử dụng lao động theo hợp đồng và một chủ khác là em của chủ chính). Thời gian làm việc 16 tiếng/ngày. Làm không xong việc, chị bị hai chủ đánh đập, hành hung. Lúc đầu, chị Vân còn điện thoại được về nhà nói là chị đang bị kiệt sức do làm việc nhiều và ăn uống không đảm bảo. Sau đó, điện thoại của chị Vân bị tịch thu nên chị không gọi điện về cho gia đình được. Tuy nhiên, người giúp việc ở nhà kế bên đã gọi điện về cho gia đình chị thông báo, chị Vân nhiều lúc rơi vào trạng thái hoảng loạn, đòi tự tử.
Hiện giờ, gia đình chị Vân rất hoang mang, lo sợ cho tính mạng của chị Vân. Gia đình chị cầu cứu Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH giúp đỡ và can thiệp để Công ty cổ phần Cơ khí và Xuất khẩu lao động Thừa Thiên - Huế sớm đưa chị Vân về nước, đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng cho chị Vân.
Nội dung đơn thư trên, Báo TNVN xin chuyển đến Cục Quản lý lao động ngoài nước xem xét, giải quyết. Báo TNVN cũng chuyển lời cầu cứu của gia đình chị Vân tới Công ty cổ phần Cơ khí và Xuất khẩu lao động Thừa Thiên - Huế để công ty có biện pháp can thiệp đưa người lao động về nước./.
