"Say nắng" đồng nghiệp nữ đã có gia đình

VOV.VN - Dù biết chị đã có gia đình, nhưng tôi vẫn phải lòng người phụ nữ ấy. Khoảng 3 tháng nay, ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin qua lại, có ngày nói chuyện đến tận nửa đêm. Tôi biết là không nên tiếp tục mối quan hệ mập mờ này nhưng lại không biết làm sao để dừng lại.

Tôi chuyển đến công ty mới được hơn 6 tháng, từ ngày chuyển đến đây, tôi phải làm quen với môi trường mới, công việc cũng có khá nhiều khó khăn. Nhưng rất may khi vào làm việc tôi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ đồng nghiệp, đặc biệt là một chị đồng nghiệp cùng phòng hơn tôi 3 tuổi.

Thời gian đầu vào làm, chị là người được sếp giao hướng dẫn tôi làm quen với công việc mới. Tôi và chị thường xuyên trao đổi công việc, chị rất nhiệt tình và vui tính.

Ngoài công việc, tôi và chị cũng hay nói chuyện, "chém gió" những chuyện về cuộc sống, bạn bè, thậm chí cả chuyện tình yêu.

Thời gian mới vào công ty, tôi vừa chia tay bạn gái, trong lòng còn rất buồn, khi biết chuyện, chị cũng thường động viên, tâm sự để tôi có tinh thần làm việc hơn. Buổi trưa, chúng tôi cũng thừa xuyên đi ăn cùng nhau.

Tôi cũng không biết từ khi nào, chúng tôi trở nên vô cùng thân thiết, thậm chí nói chuyện, nhắn tin với nhau thâu đêm suốt sáng. Tôi cảm nhận được mình đang "cảm nắng" chị đồng nghiệp hơn 3 tuổi ấy. Thế nhưng khi tôi nhận thấy tình cảm đặc biệt của mình cũng là khi tôi biết được chị đã có gia đình. Tin này với tôi như sét đánh ngang tai.

Trước giờ tôi chưa từng nghe chị nói về chuyện gia đình, chị cũng không đeo nhẫn. Hơn tôi 3 tuổi, năm nay chị cũng mới 30 tuổi. Tôi còn đang định tiến tới với chị thì lại biết tin sốc này. Nhưng nếu chị đã có gia đình, tại sao thời gian qua chị lại quá thân thiết với tôi như vậy, thậm chí có những ngày chị buồn, chúng tôi còn đi dạo với nhau lúc đêm muộn.

Chưa để tôi kịp hỏi, hôm trước chị đã chủ động hẹn tôi đi cafe rồi kể chuyện hôn nhân. Chị nói chị kết hôn đã 5 năm, nhưng vẫn chưa có con, vợ chồng chị không hạnh phúc, chồng chị đi công tác nước ngoài, mỗi năm chỉ về 1 lần. Chị kể với tôi rằng, dù chưa ly hôn, nhưng cuộc sống vợ chồng của chị đã được ngầm hiểu là "đường ai nấy đi".

Nghe xong chuyện của chị, tôi lại càng thấy thương chị hơn. Tôi thực sự muốn tiến tới với chị, nhưng dù sao chị vẫn đang có chồng. Nhưng càng gặp chị, tình cảm của tôi dành cho chị càng lớn hơn, tôi thực sự không biết nên làm gì.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có nên cưới người rất tốt, giàu có nhưng không yêu?
Có nên cưới người rất tốt, giàu có nhưng không yêu?

VOV.VN - Tôi được gia đình mai mối cho một anh 35 tuổi, anh rất tốt, tinh tế, biết quan tâm người khác, lại có nền tảng kinh tế vững chắc. Ai cũng khuyên tôi nên đồng ý lấy anh, nhưng tôi lại không có chút tình cảm nào. Nhiều người nói cứ cưới về rồi yêu sau, nhưng tôi vẫn thấy đắn đo.

Có nên cưới người rất tốt, giàu có nhưng không yêu?

Có nên cưới người rất tốt, giàu có nhưng không yêu?

VOV.VN - Tôi được gia đình mai mối cho một anh 35 tuổi, anh rất tốt, tinh tế, biết quan tâm người khác, lại có nền tảng kinh tế vững chắc. Ai cũng khuyên tôi nên đồng ý lấy anh, nhưng tôi lại không có chút tình cảm nào. Nhiều người nói cứ cưới về rồi yêu sau, nhưng tôi vẫn thấy đắn đo.

Vợ đòi ly hôn khi biết tôi cho người bạn khuyết tật “xin” đứa con
Vợ đòi ly hôn khi biết tôi cho người bạn khuyết tật “xin” đứa con

VOV.VN - Tôi đã thương cảm cô đồng nghiệp làm cùng dự án cho người yếu thế vì cô ấy chỉ một mình sống ở Hà Nội, dù đôi tay không có nhưng cô ấy rất mạnh mẽ và giỏi giang, nên khi cô ấy ngỏ lời xin tôi đứa con để nương tựa tuổi già, tôi đã không làm chủ được bản thân.

Vợ đòi ly hôn khi biết tôi cho người bạn khuyết tật “xin” đứa con

Vợ đòi ly hôn khi biết tôi cho người bạn khuyết tật “xin” đứa con

VOV.VN - Tôi đã thương cảm cô đồng nghiệp làm cùng dự án cho người yếu thế vì cô ấy chỉ một mình sống ở Hà Nội, dù đôi tay không có nhưng cô ấy rất mạnh mẽ và giỏi giang, nên khi cô ấy ngỏ lời xin tôi đứa con để nương tựa tuổi già, tôi đã không làm chủ được bản thân.

Chồng khao khát có con nhưng vợ lại mắc chứng vô kinh
Chồng khao khát có con nhưng vợ lại mắc chứng vô kinh

VOV.VN - Khao khát có con nhưng vợ lại bị vô kinh, người đàn ông trong câu chuyện đau đầu đi tìm giải pháp. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật trong câu chuyện.

Chồng khao khát có con nhưng vợ lại mắc chứng vô kinh

Chồng khao khát có con nhưng vợ lại mắc chứng vô kinh

VOV.VN - Khao khát có con nhưng vợ lại bị vô kinh, người đàn ông trong câu chuyện đau đầu đi tìm giải pháp. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật trong câu chuyện.

Mắc u nhú âm đạo có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của phụ nữ?
Mắc u nhú âm đạo có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của phụ nữ?

VOV.VN - Đang lên kế hoạch sinh con lần hai, người chồng trong câu chuyện phát hiện vợ bị u nhú âm đạo. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật trong câu chuyện.

Mắc u nhú âm đạo có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của phụ nữ?

Mắc u nhú âm đạo có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của phụ nữ?

VOV.VN - Đang lên kế hoạch sinh con lần hai, người chồng trong câu chuyện phát hiện vợ bị u nhú âm đạo. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật trong câu chuyện.

Gia đình tan nát sau khi người chồng quyết định cho bạn thân một đứa con
Gia đình tan nát sau khi người chồng quyết định cho bạn thân một đứa con

VOV.VN - Người chồng trong câu chuyện cho cô bạn thân một đứa con, khiến người vợ tức giận, công khai đi ngoại tình. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật trong câu chuyện.

Gia đình tan nát sau khi người chồng quyết định cho bạn thân một đứa con

Gia đình tan nát sau khi người chồng quyết định cho bạn thân một đứa con

VOV.VN - Người chồng trong câu chuyện cho cô bạn thân một đứa con, khiến người vợ tức giận, công khai đi ngoại tình. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật trong câu chuyện.

Vừa sinh con đã ly thân chồng, tôi hoang mang không biết lấy gì nuôi con
Vừa sinh con đã ly thân chồng, tôi hoang mang không biết lấy gì nuôi con

VOV.VN - Tôi và chồng đã ly thân, anh ta gần như không có bất cứ trách nhiệm gì với mẹ con tôi, mọi thứ tôi phải tự gồng gánh.

Vừa sinh con đã ly thân chồng, tôi hoang mang không biết lấy gì nuôi con

Vừa sinh con đã ly thân chồng, tôi hoang mang không biết lấy gì nuôi con

VOV.VN - Tôi và chồng đã ly thân, anh ta gần như không có bất cứ trách nhiệm gì với mẹ con tôi, mọi thứ tôi phải tự gồng gánh.

Ngoài 30 tuổi, tôi khó tìm được người bạn đời như ý vì cách biệt tuổi tác
Ngoài 30 tuổi, tôi khó tìm được người bạn đời như ý vì cách biệt tuổi tác

VOV.VN - Tôi 33 tuổi, hiện đang có công việc ổn định, mức thu nhập tốt và được mọi người nhận xét là có ngoại hình sáng, thế nhưng đến giờ vẫn lẻ bóng một mình.

Ngoài 30 tuổi, tôi khó tìm được người bạn đời như ý vì cách biệt tuổi tác

Ngoài 30 tuổi, tôi khó tìm được người bạn đời như ý vì cách biệt tuổi tác

VOV.VN - Tôi 33 tuổi, hiện đang có công việc ổn định, mức thu nhập tốt và được mọi người nhận xét là có ngoại hình sáng, thế nhưng đến giờ vẫn lẻ bóng một mình.