Lữ đoàn Đặc công 198 kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống

VOV.VN - Trải qua 45 năm thành lập, Lữ đoàn Đặc công 198 luôn gắn liền với lịch sử chiến đấu kiên cường và lập nhiều chiến công xuất sắc.

Sáng nay (19/8), tại thành phố Buôn Ma Thuột, Lữ đoàn Đặc công 198 (thuộc Binh chủng Đặc công-Bộ Quốc phòng) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. 

Cách đây 45 năm,  tại xã Cư Nghé, huyện Chư Pảh, tỉnh Gia Lai (hiện là xã Ea Krái, huyện Ea Krai, tỉnh Gia Lai), Trung đoàn Đặc công 198 được thành lập, nay là Lữ đoàn Đặc công 198, thuộc  Binh chủng Đặc công- Bộ Quốc phòng.

Những màn rèn luyện của các chiến sĩ Đặc công 198.

Trong đó, nổi bật nhất là trận đánh then chốt mở màn Chiến dịch Tây Nguyên vào đầu tháng 3/1975, giữ vững các mục tiêu quan trọng tại chiến trường Buôn Ma Thuột. Đặc biệt là chiếm giữ sân bay Hòa Bình, kho Mai Hắc Đế  và hướng nghi binh kiềm chế địch ở các trận địa Pleiku, Kon Tum. Bước vào chiến dịch Hồ Chí Minh tháng 4/1975, đơn vị đã đánh chiếm và chốt giữ Cầu Bông, Thanh Quan 5...tạo hành lang cho Quân đoàn 3 thần tốc thọc sâu vào Sài Gòn, góp phần giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước. Sau giải phóng, Trung đoàn 198 lại tiếp tục tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế...

Tại buổi lễ, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ của Lữ đoàn Đặc công 198 đã ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng, đồng thời thể hiện quyết tâm đoàn kết, tập trung tối đa nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân trên địa bàn chiến lược các tỉnh Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Minh Mạnh, Chính ủy Lữ đoàn Đặc công 198 cho biết, để xứng đáng với truyền thống của lực lượng, thời gian tới, toàn đơn vị sẽ  luôn chủ động, nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất cho thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Đặc công trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Minh Mạnh cho biết: "Trong tình hình mới, chúng tôi luôn luôn giáo dục cho các cán bộ chiến sỹ tư tưởng, lập trường chính trị, bản lĩnh quân sự vững vàng để đối phó với những diễn biến phức tạp tại địa bàn Tây Nguyên. Đồng thời huấn luyện cho bộ đội thích nghi với mọi hoàn cảnh, điều kiện khắc nghiệt; huấn luyện đêm tại mọi địa hình có thể tiếp cận mọi mục tiêu sẵn sàng  bảo vệ tổ quốc."

Dịp này, Lữ đoàn 198 vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Miếng võ điêu luyện của đặc công dễ dàng hạ gục đối phương
Ảnh: Miếng võ điêu luyện của đặc công dễ dàng hạ gục đối phương

Miếng võ điêu luyện của các chiến sĩ đặc công có thể khống chế đối phương một cách gọn gàng

Ảnh: Miếng võ điêu luyện của đặc công dễ dàng hạ gục đối phương

Ảnh: Miếng võ điêu luyện của đặc công dễ dàng hạ gục đối phương

Miếng võ điêu luyện của các chiến sĩ đặc công có thể khống chế đối phương một cách gọn gàng

Binh chủng Đặc công nhận Huân chương Quân công hạng Nhất
Binh chủng Đặc công nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

VOV.VN -Chủ tịch nước đề nghị Binh chủng Đặc công chủ động nắm chắc, đánh giá và dự báo chính xác tình hình để không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Binh chủng Đặc công nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

Binh chủng Đặc công nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

VOV.VN -Chủ tịch nước đề nghị Binh chủng Đặc công chủ động nắm chắc, đánh giá và dự báo chính xác tình hình để không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Những màn trình diễn “nghẹt thở” của các chiến sĩ đặc công
Những màn trình diễn “nghẹt thở” của các chiến sĩ đặc công

Các chiến sĩ đặc công đã có những màn trình diễn công phu "nghẹt thở" tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (19/3/1967-19/3/2017).

Những màn trình diễn “nghẹt thở” của các chiến sĩ đặc công

Những màn trình diễn “nghẹt thở” của các chiến sĩ đặc công

Các chiến sĩ đặc công đã có những màn trình diễn công phu "nghẹt thở" tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (19/3/1967-19/3/2017).