NSND Bạch Tuyết: "Đời nghệ sĩ của tôi rất vinh quang, hạnh phúc"

VOV.VN - "Đời nghệ sĩ của tôi rất vinh quang, rất hạnh phúc, rất sung sướng. Với nghề này, tôi có tiền, sống thảnh thơi, ăn ngon, mặc đẹp, còn có tiền giúp cho thiên hạ bằng những đồng tiền chính đáng do mình kiếm ra", NSND Bạch Tuyết tâm sự.

Được mệnh danh “cải lương chi bảo” của Việt Nam với rất nhiều vở cải lương nổi tiếng như “Thái hậu Dương Vân Nga”, “Lục Vân Tiên”, “Tuyệt tình ca”, mới đây, NSND Bạch Tuyết bất ngờ xuất hiện trong phim điện ảnh “Biệt đội rất ổn” của đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp.

Trong vai trò khách mời đặc biệt của phim, nữ nghệ sĩ vào vai chính mình và khiến người xem xúc động khi tái hiện vở cải lương “Đời cô Lựu”. Ở tuổi U80, NSND Bạch Tuyết vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật và luôn tiếp thu nguồn năng lượng dồi dào từ các nghệ sĩ trẻ.

PV VOV.VN đã có cuộc trò chuyện với NSND Bạch Tuyết.

Tôi biết ơn các bạn trẻ

PV: Cơ duyên gì đã đưa cô góp mặt trong dự án “Biệt đội rất ổn”?

NSND Bạch Tuyết: Sau bài hát “Về nghe mẹ ru”, tôi được mời đóng phim điện ảnh, quảng cáo, hợp tác rất nhiều nhưng đều từ chối. Nhưng quản lý của tôi đã khuyên tôi nên làm gì đó, bạn nói ở tuổi 79 mà tôi còn có một bài hit như vậy thì cũng là cơ hội để mình trải lòng nhiều hơn với khán giả. Chính quản lý là người thuyết phục tôi tham gia vào dự án này. Đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp cũng bỏ công sức thuyết phục tôi khá nhiều, nếu không, tôi lại tiếp tục không nhận lời.

Ban đầu, kịch bản “Biệt đội rất ổn” kêu tôi hát vở “Kiều Nguyệt Nga”, chứ không phải vở “Đời cô Lựu” như phim hiện tại. Hiện nay, có một đơn vị sân khấu mời tôi hát Kiều Nguyệt Nga với 200 triệu tiền cát-sê, tôi cũng không hát vì nghĩ mình đã quá lớn tuổi để thể hiện nhân vật này. Cuối cùng, quản lý của tôi vẫn thuyết phục thành công tôi tham gia dự án, bạn nắm chính toàn bộ dự án này và đồng hành cùng tôi khi đi quay tại Sài Gòn, Cần Thơ. Tôi luôn nghĩ chuyên môn của tôi là cải lương, tôi thuộc về sân khấu, rất may vì trong phim này tôi được hát cải lương. Nhà sản xuất phim cũng rất nhiệt tình để tôi tham gia vào phần kịch bản, xây dựng lý do vì sao tôi xuất hiện trong bộ phim.

PV: Được là chính mình trong phim, có vẻ như đây là vai diễn rất dễ dàng đối với NSND Bạch Tuyết. Cô có gặp khó khăn hay áp lực gì không?

NSND Bạch Tuyết: Tôi rất vui khi tham gia vào bộ phim này. Sự khó khăn hay trở ngại trong bất cứ việc nào đối với tôi là một niềm hạnh phúc. Khi nào có khó khăn, thử thách thì sức vươn lên của mình càng nhiều hơn. Sau bộ phim, tôi có được kinh nghiệm làm việc và thấy mình mới mẻ hơn. Với “Biệt đội rất ổn”, trở ngại có vẻ không có đâu. Mọi thứ rất thú vị.

PV: Làm việc cùng các thế hệ diễn viên trẻ như Lê Khánh, Hứa Vĩ Văn, Hoàng Oanh, Võ Tấn Phát… Cô cảm thấy như thế nào?

NSND Bạch Tuyết: Từ trước đến giờ, tôi thường làm việc với những người trẻ, đây không phải lần đầu. Tôi rất biết ơn các bạn. Dù vẻ ngoài của các bạn trẻ nhưng trong thời đại 4.0, các bạn có rất nhiều thông tin, luôn mới mẻ và nhiều năng lượng. Tôi hạnh phúc trong khoảng thời gian được làm việc với các bạn, chúng tôi đã cùng giúp đỡ lẫn nhau. Tuổi tác không phải là một vấn đề quá lớn.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó khăn hay bế tắc về nghề

PV: Ở tuổi 79, NSND Bạch Tuyết vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật với lịch làm việc dày đặc. Bí quyết chăm sóc sức khỏe của cô là gì?

NSND Bạch Tuyết: Khi tôi tìm hiểu về những nghiên cứu thì biết rằng, một bộ não của một người có khả năng chứa dữ liệu được ba kiếp. Nếu bạn không muốn mình chậm, thì bạn phải làm mới nó hoài. Bộ não rảnh thì sẽ bị ì, bị đơ, nên bạn phải cho dữ liệu, cho thông tin vào.

Tôi tìm hiểu về Phật giáo và biết nếu làm việc phước, mà làm không ai biết thì phước còn lớn hơn nữa. Khi mình làm việc thiện, các thế bào sẽ vận động theo hướng tốt. Tâm và tướng có liên kết với nhau. Từ nhỏ đến lớn, tôi không tốn tiền chăm sóc cơ thể, thẩm mỹ viện mời tôi quảng cáo, tôi còn không nhận lời. Bí quyết chăm sóc của tôi đơn giản, thậm chí đi làm nghề sân khấu nhưng móng tay cũng không sơn, đi hát xong về rửa mặt sạch sẽ rồi đi ngủ, tóc thì dùng dầu dừa.

PV: Khi nào cô mới nghĩ đến chuyện “nghỉ hưu”?

NSND Bạch Tuyết: Trong cuộc đời của một con người, bạn không được quyền quyết định một cái gì hết, ra đời không được quyết định, ngay cả cái chết cũng không. Mình cứ tiếp tục làm tới chừng nào mình có thể thôi. 

PV: Cô từng chia sẻ “Nếu có kiếp sau, vẫn xin làm nghệ thuật” đủ để thấy cô yêu nghề của mình đến thế nào. Nhưng để đến được với hào quang ngày hôm nay, cô hẳn đã trải qua nhiều thăng trầm. Đâu là thời điểm cô cảm thấy khó khăn và bế tắc nhất? Động lực nào giúp cô vượt qua?

NSND Bạch Tuyết: Đời nghệ sĩ của tôi rất vinh quang, rất hạnh phúc, rất sung sướng. Với nghề này, tôi có tiền, sống thảnh thơi, ăn ngon, mặc đẹp, còn có tiền giúp cho thiên hạ bằng những đồng tiền chính đáng do mình kiếm ra. Mỗi khi lên sân khấu được mặc đẹp vô cùng, khán giả mua vé để xem bạn, còn tặng hoa cho bạn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó khăn hay bế tắc về nghề, tôi nghĩ mình là người đã nhận được nhiều vận may trong đời. Ở thời điểm không đi hát, tôi đi học, khi thích hợp thì quay lại sân khấu để có những điều mới mẻ hơn.

PV: Hạnh phúc thời điểm hiện tại của cô là gì? Cô có còn khao khát, mong muốn hay trăn trở gì với nghề hay không?

NSND Bạch Tuyết: Sáng thức dậy thấy mình còn sống, làm tiếp chuyện hôm qua. Nghệ sĩ cũng sống, chết như người bình thường và không biết mình chết lúc nào. Tôi là người thấm nhuần triết học của Phật giáo rất kỹ: Hôm nay xong rồi, ngày mai chưa tới. Hôm nay đang hiện diện mới là quan trọng, muốn ngày mai như thế nào thì hãy cứ làm đi. Không có khát vọng, ước vọng, không phải tiếc nuối điều gì cho mất thì giờ. Tôi nghĩ mình nên sống cho ý nghĩa, cho tỉnh táo, làm vừa phải những gì mình làm được, không quá mơ mộng.

PV: Xin cảm ơn NSND Bạch Tuyết!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NSND Việt Anh: Từ nghệ sĩ tài hoa đến người thầy đầy tâm huyết
NSND Việt Anh: Từ nghệ sĩ tài hoa đến người thầy đầy tâm huyết

VOV.VN - Bên cạnh là một nghệ sĩ gạo cội, NSND Việt Anh còn là người thầy đứng sau đào tạo nhiều thế hệ trẻ bước vào nghệ thuật.

NSND Việt Anh: Từ nghệ sĩ tài hoa đến người thầy đầy tâm huyết

NSND Việt Anh: Từ nghệ sĩ tài hoa đến người thầy đầy tâm huyết

VOV.VN - Bên cạnh là một nghệ sĩ gạo cội, NSND Việt Anh còn là người thầy đứng sau đào tạo nhiều thế hệ trẻ bước vào nghệ thuật.

NSND - Tiến sĩ cải lương Bạch Tuyết tham gia "Biệt đội rất ổn" với vai diễn đặc biệt
NSND - Tiến sĩ cải lương Bạch Tuyết tham gia "Biệt đội rất ổn" với vai diễn đặc biệt

VOV.VN - Ngày 31/3 tới đây, "Biệt đội rất ổn" sẽ chính thức công chiếu trên toàn quốc. Trước thềm ra mắt khán giả, "Biệt đội rất ổn" hé lộ thêm một khách mời đặc biệt trong bộ phim, đó chính là NSND - Tiến sĩ Bạch Tuyết.

NSND - Tiến sĩ cải lương Bạch Tuyết tham gia "Biệt đội rất ổn" với vai diễn đặc biệt

NSND - Tiến sĩ cải lương Bạch Tuyết tham gia "Biệt đội rất ổn" với vai diễn đặc biệt

VOV.VN - Ngày 31/3 tới đây, "Biệt đội rất ổn" sẽ chính thức công chiếu trên toàn quốc. Trước thềm ra mắt khán giả, "Biệt đội rất ổn" hé lộ thêm một khách mời đặc biệt trong bộ phim, đó chính là NSND - Tiến sĩ Bạch Tuyết.

NSND Thu Hà, NSƯT Võ Hoài Nam xúc động hội ngộ NSND Trà Giang
NSND Thu Hà, NSƯT Võ Hoài Nam xúc động hội ngộ NSND Trà Giang

VOV.VN - Sáng 15/3, lễ kỷ niệm 70 năm Điện ảnh cách mạng Việt Nam (1953-2023) đã diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đây là dịp đặc biệt để thế hệ các nghệ sĩ điện ảnh ở cả hai miền Nam - Bắc hội ngộ. 

NSND Thu Hà, NSƯT Võ Hoài Nam xúc động hội ngộ NSND Trà Giang

NSND Thu Hà, NSƯT Võ Hoài Nam xúc động hội ngộ NSND Trà Giang

VOV.VN - Sáng 15/3, lễ kỷ niệm 70 năm Điện ảnh cách mạng Việt Nam (1953-2023) đã diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đây là dịp đặc biệt để thế hệ các nghệ sĩ điện ảnh ở cả hai miền Nam - Bắc hội ngộ.