U22 Thái Lan nhọc nhằn hạ U22 Lào, chờ quyết đấu U22 Việt Nam

VOV.VN - U22 Thái Lan nhọc nhằn đánh bại U22 Lào ở lượt trận thứ 4 bảng B, “Voi chiến” chờ quyết đấu với U22 Việt Nam để tranh vé đi tiếp.

U22 Thái Lan buộc phải thắng U22 Lào, thậm chí thắng càng đậm càng tốt để có thể tự quyết định số phận của mình trong cuộc đua giành vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30 với U22 Việt Nam và U22 Indonesia.

U22 Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn trước U22 Lào (Ảnh: Ngọc Duy).

Tuy nhiên, các nhà đương kim vô địch lại nhập cuộc không tốt, chơi bế tắc trước hàng phòng ngự được tổ chức khoa học của U22 Lào. Thậm chí, ở phút thứ 6, hậu vệ của U22 Thái Lan còn suýt phản lưới nhà sau pha sút phạt của U22 Lào.

Phút 31, U22 Lào có pha tổ chức tấn công rất hay, Bounphachan Bounkong rê bóng qua trung vệ cuối cùng của U22 Thái Lan là Chatchai Saengdao để đối mặt với thủ môn Korraphat.

Ở góc sút rất rộng, nhưng tiền đạo này lại không dứt điểm mà quyết định rê bóng của thủ môn Korraphat. Tiếc rằng sân trơn nên pha rê bóng của cầu thủ sinh năm 2000 đưa bóng đi hết đường biên ngang, lỡ cơ hội mở tỉ số cho U22 Lào.

Sau khi suýt nhận bàn thua, U22 Thái Lan chơi tốt hơn, tổ chức được những pha tấn công sáng nước, nhưng những đường chuyền cuối cùng của đội bóng này lại không đạt độ chuẩn xác cần thiết. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 0-0.

U22 Thái Lan bế tắc trong phần lớn thời gian thi đấu trước U22 Lào (Ảnh: Ngọc Duy).

Ở hiệp thi đấu thứ 2, HLV Akira Nishino quyết định tung những quân bài tốt nhất của mình vào sân. Sự có mặt của “thần đồng”Suphanat Mueanta và tiền đạo Supachai Jaided giúp U22 Thái Lan ép sân U22 Lào tới nghẹt thở.

Phút 84, Suphanat Mueanta đưa được bóng vào lưới của U22 Lào sau cú dứt điểm cận thành, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì tiền đạo này đã để bóng chạm tay trước khi dứt điểm.

Tuy nhiên, đến phút 90, các cổ động viên của U22 Thái Lan cũng được ăn mừng bàn thắng khi Suphanat Mueanta dứt điểm từ ngoài vòng cấm sau một pha bóng lộn xộn, mở tỉ số trận đấu.

Nhận bàn thua cay đắng, U22 Lào vùng lên tấn công mạnh mẽ ở những phút cuối, nhưng không có được bàn gỡ. Không những vậy, ở phút bù giờ cuối cùng, đội bóng này còn bị Suphanat Mueanta chọc thủng lưới lần nữa trong một pha phản công nhanh.

Chung cuộc, U22 Thái Lan đánh bại U22 Lào với tỉ số 2-0. Sau 4 lượt trận, U22 Thái Lan có 9 điểm, bằng với U22 Việt Nam, đứng thứ 2 bảng B, nhưng đá nhiều hơn chúng ta 1 trận. Trong khi đó, U22 Lào với 4 điểm/4 trận chính thức bị loại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Thái tố truyền thông Việt Nam “quay lén” chiến thuật U22 Thái Lan
Báo Thái tố truyền thông Việt Nam “quay lén” chiến thuật U22 Thái Lan

VOV.VN - Tờ Siam Sports có bài báo cho rằng truyền thông Việt Nam đã cố tình "ghi lén" hình ảnh về chiến thuật mà HLV Nishino áp dụng cho U22 Thái Lan. 

Báo Thái tố truyền thông Việt Nam “quay lén” chiến thuật U22 Thái Lan

Báo Thái tố truyền thông Việt Nam “quay lén” chiến thuật U22 Thái Lan

VOV.VN - Tờ Siam Sports có bài báo cho rằng truyền thông Việt Nam đã cố tình "ghi lén" hình ảnh về chiến thuật mà HLV Nishino áp dụng cho U22 Thái Lan. 

Thắng nhẹ Singapore, U22 Thái Lan tạm chiếm ngôi nhì bảng
Thắng nhẹ Singapore, U22 Thái Lan tạm chiếm ngôi nhì bảng

VOV.VN - U22 Thái Lan đã tạm thời chiếm ngôi nhì bảng B của SEA Games 30 sau chiến thắng 3-0 trước U22 Singapore. 

Thắng nhẹ Singapore, U22 Thái Lan tạm chiếm ngôi nhì bảng

Thắng nhẹ Singapore, U22 Thái Lan tạm chiếm ngôi nhì bảng

VOV.VN - U22 Thái Lan đã tạm thời chiếm ngôi nhì bảng B của SEA Games 30 sau chiến thắng 3-0 trước U22 Singapore. 

Osvaldo Haay: Kẻ hạ sát U22 Thái Lan và mối hiểm họa với U22 Việt Nam
Osvaldo Haay: Kẻ hạ sát U22 Thái Lan và mối hiểm họa với U22 Việt Nam

VOV.VN - Osvaldo Haay có nền tảng thể lực sung mãn, sở hữu tốc độ và kỹ thuật tốt, là mối hiểm họa của U22 Việt Nam ở cuộc đọ sức tối nay.

Osvaldo Haay: Kẻ hạ sát U22 Thái Lan và mối hiểm họa với U22 Việt Nam

Osvaldo Haay: Kẻ hạ sát U22 Thái Lan và mối hiểm họa với U22 Việt Nam

VOV.VN - Osvaldo Haay có nền tảng thể lực sung mãn, sở hữu tốc độ và kỹ thuật tốt, là mối hiểm họa của U22 Việt Nam ở cuộc đọ sức tối nay.