Vụ tai nạn xảy ra lúc rạng sáng ngày 16/11 tại thành phố Long Xuyên, An Giang khiến 2 thanh niên tử vong tại chỗ.
Tại hiện trường, chủ quán phát hiện thiếu nữ nằm chết trên ghế đá với nhiều vết đâm và nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ.
Chỉ vì câu nói "mày đừng rủ con tao đi chơi nữa, để cho nó học”, bà Huỳnh Thị Kiều bị Nguyễn Văn Út nửa đêm đem máy cưa đến nhà dọa và làm trọng thương.
Bà Hương đi bán vé số bị một người phụ nữ lừa lấy hết vàng. Về nhà sợ chồng la mắng nên bà Hương dựng hiện trường một vụ cướp rồi đến báo công an.
7 đối tượng bắt taxi đem theo dao tự chế, mã tấu tìm đối tượng đánh trả thù, nhưng chưa tìm được đối tượng cần đánh đã bị lực lượng Công an bắt.
Nhân viên trông xe tại một quán cà phê ở An Giang móc trộm toàn bộ số tiền hơn 47 triệu đồng trong cốp xe của khách.
Hàng chục đối tượng đang say sưa sát phạt nhau, phát hiện công an, các đối tượng bỏ chạy tán loạn
Nướng hết tiền vào sòng bạc bên Campuchia, Ổn biết em Nhớ bán vé số có tiền nên đã tìm cách đưa em đến chỗ vắng người, siết cổ rồi cướp hết số tiền của Nhớ.
Bé Phạm Ngọc Thanh Nhã chơi game bằng chiếc điện thoại Iphone 4S trong nhà, một thanh niên lao vào cướp chiếc điện thoại rồi lên xe tẩu thoát.
Toàn thuê ông Be chở đi nhiều nơi, sau đó sang Campuchia, dùng dao khống chế tài xế xe ôm để cướp chiếc xe máy