Theo Nguyên Hưng/Báo Nghệ An
4 bài viết
Sau khoảng một giờ đấu súng, nhóm tội phạm ma túy mới bỏ chạy vào rừng, để lại thi thể đối tượng cầm đầu và vũ khí nóng.
Một bé trai 12 tuổi ở Đô Lương (Nghệ An) đạp xe đến nhà ông ngoại khóc và kể rằng bị người mẹ kế đánh đập. Cơ quan công an đang xác minh vụ việc.
Dân xây hầm trong nhà làm nơi cất giấu ma túy và cho con nghiện sử dụng thuốc. Y còn sắm vũ khí, quy tụ đàn em chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt.
Do mâu thuẫn từ trước, Dũng dùng liềm chém cán bộ kiểm lâm trước sự chứng kiến của nhiều người.