Tối 2/5, các hàng quán đồ nướng, lẩu vỉa hè ở phố cổ Hà Nội kinh doanh đắt khách khi nhiều gia đình, nhóm bạn chọn không gian ngoài trời nhân tiết trời đẹp để ăn uống giao lưu dịp nghỉ lễ.
Nhu cầu ăn uống nhân dịp tất niên từ các nhóm bạn, đồng nghiệp gia tăng khiến nhiều quán nhậu kinh doanh lẩu, đồ nướng tại Hà Nội luôn trong cảnh chật kín chỗ ngồi.
Chủ vườn cây cảnh ở huyện Thanh Trì, chị Hà Huyền Trang cho biết, cây bưởi 200 triệu đồng này "khủng" nhất trong vườn, là thành quả sau 3 năm chăm sóc từ khâu ươm giống, dăm ủ, ghép quả.
Những tấm biển đúc chữ bằng xi măng có tuổi thọ trên dưới 100 năm vẫn còn được giữ lại ở mặt tiền các ngôi nhà phố cổ Hà Nội. Vì sao nó vẫn tồn tại, không bị thay thế hay che lấp đi thì là cả một câu chuyện dài khó nói hết.