1/3 dân Iraq sống dưới mức nghèo khổ

Sau 9 năm có sự hiện diện của quân đội Mỹ, đến nay nhiều thành phố của Iraq vẫn chìm trong bạo lực sắc tộc và các cuộc đánh bom.

Cuối tháng này, ngày 31/12 tới, quân đội Mỹ sẽ chính thức rút toàn bộ khỏi Iraq sau 9 năm hiện diện tại nước Trung Đông này. Tuy nhiên, trong suy nghĩ của nhiều người dân Iraq, thành công duy nhất mà Mỹ đạt được sau cuộc chiến tại Iraq là lật đổ được cựu Tổng thống Saddam Hussein. Ziyad al-Ajili, giám đốc Tạp chí Tự do tại Baghdad nói: “Theo tôi, ký ức duy nhất mà chúng tôi còn nhớ đến thời điểm này sau khi quân đội Mỹ rút đi sẽ chỉ là sự kiện lật đổ bức tượng của ông Saddam Hussein”

Vào ngày 9/4/2003, quân đội Mỹ đã chính thức lật đổ bức tượng cựu Tổng thống Saddam Hussein ở trung tâm thủ đô Baghdad của Iraq, chấm dứt hơn 35 năm cầm quyền của nhà lãnh đạo được xem là “nắm đấm sắt” của đảng Baath tại Iraq.

Sau đó ít ngày, Tổng thống Mỹ George W. Bush lúc đó đã nói rằng, Iraq từ nay sẽ trở thành một mô hình của nền dân chủ tại khu vực Trung Đông.

Tuy nhiên, sau 9 năm quân đội Mỹ hiện diện tại Iraq, đến nay nhiều thành phố của Iraq vẫn chìm trong bạo lực sắc tộc và đánh bom. Hàng trăm nghìn người Iraq vẫn không có việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp ở Iraq ước tính vào khoảng 15%. Số người làm bán thời gian chiếm 28%. Anh Abu Mohammed, một công nhân xây dựng nói: “Người Mỹ chẳng làm gì ngoại trừ lật đổ chế độ cũ. Họ chưa làm gì tốt đẹp cho người dân chúng tôi. Người Mỹ từng hứa các công ty Mỹ sẽ đến đầu tư tại Iraq nhưng chỉ có một số ít đến Iraq. Chúng tôi chẳng có gì cả.”

Theo số liệu của chính phủ Iraq, khoảng 1/3 trong số 30 triệu dân Iraq đang sống dưới mức nghèo khổ. Theo ghi nhận của hãng tin Reuters, nhiều người dân Iraq đã bày tỏ sự thất vọng về “viễn cảnh tốt đẹp”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.