13 người thiệt mạng do bạo động tại Tehran
Ngày 21/6, kênh truyền hình Press TV của Iran đưa tin, 13 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong các cuộc đụng độ ngày 20/6 giữa cảnh sát với các nhóm biểu tình trên đường phố Tehran
Theo Press TV, "những kẻ gây rối" ngày 20/6 đã phóng hỏa hai trạm xăng và tấn công một chốt kiểm soát quân sự. Trước đó, kênh truyền hình này cho biết cơ quan tình báo Iran đã bắt giam các thành viên của một nhóm đối lập lưu vong bị cáo buộc "có hành động khủng bố".
Press TV cũng cho biết, Chính phủ Iran đã cáo buộc Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) và Tập đoàn truyền thông Anh BBC là những thế lực đứng đằng sau kích động làn sóng bạo loạn tại Iran sau bầu cử. Press TV dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Hassan Qashqavi cho rằng, hai đài phát thanh trên của phương Tây đã tìm cách kích động mâu thuẫn sắc tộc ở Iran nhằm làm tan rã quốc gia Hồi giáo này. Ông Qashqavi nêu rõ: "VOA và BBC hoạt động như các 'sở chỉ huy' để 'đạo diễn' các vụ bạo động đang xảy ra sau cuộc bầu cử Tổng thống Iran".
Người phát ngôn cảnh báo mọi hình thức liên lạc với hai đài trên, qua thư điện tử hoặc điện thoại, "đều vi phạm chủ quyền quốc gia Iran và bị coi là hành động thù địch chống Nhà nước Iran".
Trong khi đó, hãng thông tấn Fars ngày 21/6 dẫn lời một quan chức an ninh Iran cho biết, Faezeh Hashemi Rafsanjani, 46 tuổi, con gái cả của cựu Tổng thống Iran Akbar Hashemi Rafsanjani đã bị bắt giữ khi tham gia cuộc biểu tình của phe đối lập ngày 20/6. Theo Fars, bà Faezeh và bốn thành viên khác trong gia đình bà này đã tham gia biểu tình và bị bắt giữ với lý do "để đảm bảo an ninh cho họ trước hành động khủng bố". Fars cũng cho biết những người này được đưa tới một căn cứ quân sự gần nhất và ở lại đó cho tới khi bạo động kết thúc. Tuần trước, chính hãng thông tấn trên đưa tin bà Faezeh và một người anh em là Mehdi, đã bị cấm rời khỏi Iran.
Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi Chính phủ Iran ngừng "mọi hành động bạo động và bất công" đối với người dân Iran. Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 21/6 cũng kêu gọi Iran kiểm lại phiếu bầu, đồng thời kêu gọi giới chức trách Iran không sử dụng bạo lực đối với người biểu tình. Trong khi đó tại Damacus, Chính phủ Syria tuyên bố rằng cuộc bầu cử vừa qua là vấn đề nội bộ của Iran. Tình hình thủ đô Tehran ngày 21/6 được mô tả là "tạm thời yên tĩnh nhưng tiềm ẩn căng thẳng".
Trong một diễn biến liên quan, ngày 21/6 tổ chức "Phóng viên không biên giới" (RSF) có trụ sở tại Pháp cho biết, nhà chức trách Iran đã bắt giữ 23 phóng viên và những người viết nhật ký mạng, trong đó có cả người đứng đầu Hiệp hội phóng viên Iran, kể từ khi xảy ra các vụ biểu tình sau bầu cử tại nước này cách đây một tuần.
Tổ chức "Phóng viên không biên giới" khẳng định giới phóng viên hiện là "một mục tiêu ưu tiên" đối với giới lãnh đạo Iran và "tình hình ngày càng trở nên khó khăn với các nhà báo". Danh sách 23 nhà báo, biên tập viên và blogger người Iran bị bắt giữ từ ngày 14/6 được công bố, đồng thời tổ chức này cũng cho biết họ đã mất liên lạc với nhiều người khác, được cho là cũng bị bắt giữ hoặc đang phải lẩn trốn. Hiện vẫn chưa rõ lý do đằng sau các vụ bắt giữ nói trên.
Cùng ngày, tổ hợp truyền thông Anh BBC ra tuyên bố xác nhận phóng viên thường trú của họ tại Iran Jon Leyne bị nhà chức trách nước sở tại yêu cầu phải rời khỏi nước này trong vòng 24 giờ, giữa lúc có những báo buộc rằng phóng viên này trợ giúp bạo động sau bầu cử. Tuy nhiên, văn phòng của BBC vẫn được phép mở cửa./.