3 người chết trong các vụ bạo lực ở cực Nam Thái Lan
Sáng 2/11, tại huyện Thanto, tỉnh Yala (cực Nam Thái Lan), ông Zakariya Azu và ông Doroh Sehyeng đã bị bắn chết khi đang lái xe
Các nhân chứng cho biết: những kẻ sát nhân đi trên 1 xe ô tô bán tải và bắn vào xe của ông Zakariya từ phía sau. Tên trực tiếp xả súng ăn mặc như một phụ nữ Hồi giáo. Cả nạn nhân đều theo đạo Hồi, ông Zakariya nguyên là một trưởng làng thuộc huyện Thanto.
Sau đó không lâu, ông Ismaae Abdulhanung, một nhân viên tình nguyện bảo vệ an ninh làng Baraho - huyện Muang - tỉnh Pattani đã bị sát hại khi đang trên đường về nhà. Theo cảnh sát Pattani, nạn nhân bị một kẻ đi xe máy bắn 2 phát vào đầu ở cự ly gần, chết ngay tại chỗ.
Từ năm 2004 đến nay, bạo lực ở cực Nam Thái Lan đã làm chết ít nhất 3.500 người, làm bị thương hàng nghìn người.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 2/11, các trường học thuộc 3 tỉnh cực Nam Thái Lan gồm Narathiwat, Yala, Pattani bước vào học kỳ 2 năm học 2009 - 2010 trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của chính quyền.
Tại tỉnh Narathiwat, một lực lượng đông đảo gồm an ninh, cảnh sát, quân đội, nhân viên tình nguyện dân sự được điều động bảo vệ cho 369 trường thuộc 13 huyện thị của tỉnh trong ngày đầu tiên học kỳ 2. Các nhóm bảo vệ không chỉ được cắm chốt trong trường mà còn tiến hành tuần tra liên tục dọc các con đường dẫn tới trường học. An ninh được tăng cường đặc biệt ở 5 huyện có nguy cơ cao là: Ruso, Si Sakhon, Jo Airong, Rangae và Chanae.
Tại tỉnh Yala, các đơn vị an ninh vũ trang bảo vệ chặt chẽ giáo viên trên đường dạy học và về nhà.
Ông Boonsom Thongsriplai, Chủ tịch Hiệp hội giáo viên các tỉnh biên giới phía Nam Thái Lan xác nhận: tất cả các trường ở 3 tỉnh cực Nam đã bước vào học kỳ 2 năm học 2009 – 2010 ngày 2/11. Ông Boonsom cho biết: Ban Giám hiệu các trường, lực lượng an ninh và người dân địa phương đã họp bàn đánh giá tình hình, tìm biện pháp an ninh thích hợp cho giáo viên, học sinh trước khi học kỳ 2 bắt đầu. Do vậy, giáo viên và học sinh đã cảm thấy tự tin hơn khi đến trường./.