5 năm sau thảm hoạ sóng thần Ấn Độ Dương
Cộng đồng quốc tế cần có sự góp sức để cảnh báo sớm thiên tai, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và của
Gần 8 giờ sáng (giờ Hà Nội) ngày 26/12/2004, những đợt sóng thần khủng khiếp nhất trong lịch sử, cao tới 30m đã ập vào đất liền của 13 quốc gia châu Á và châu Phi, bên bờ Ấn Độ Dương. Những con sóng cao lừng lững đã san phẳng hàng trăm thành phố, làng mạc và cuốn tất cả ra biển khơi sâu thẳm. 5 năm đã trôi qua, người dân những nước gặp nạn vẫn đang gắng sức vượt qua những vết thương lòng, để tạo dựng cuộc sống mới.
Sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004, thảm hoạ thiên nhiên không ai có thể ngờ tới, bắt nguồn từ một trận động đất mạnh 9,3 độ richter, ngoài khời tỉnh Aceh, miền Tây Indonesia. Những đợt sóng thần kinh hoàng này đã cướp đi sinh mạng của gần 230.000 người và làm ít nhất 1,8 triệu người không chốn nương thân.
Indonesia là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất. 168.000 người thiệt mạng, khi những con sóng khổng lồ ập vào đảo Sumatra và cuốn phăng tất cả. Cộng đồng dân cư ở vùng duyên hải Sri Lanka và Ấn Độ đã mất đi 45.000 người. Sóng thần cũng quét qua các khu nghỉ mát tại miền Nam Thái Lan, làm hơn 5.000 người chết, trong đó một nửa là khách du lịch nước ngoài. Nước biển cũng nhấn chìm thủ đô Malé của Maldive, có những nơi ngập sâu từ 2 - 3m. Một người Sri Lanka may mắn sống sót kể lại: “Những cột sóng đen ngòm, cao bằng ngọn cây ập vào bờ rất nhanh. Cùng với đó là những âm thanh vô cùng hoảng sợ. Ngôi làng của của tôi đã bị cuốn ra biển trong chốc lát. 5 ngày sau đó vùng đất của làng tôi vẫn bị ngập chìm trong nước lũ. Thật là khủng khiếp”.
Với sự giúp đỡ to lớn của cộng đồng quốc tế và những nỗ lực không mệt mỏi, giờ đây, những con người từng trải qua thảm hoạ thiên nhiên đó đang vượt lên đau thương và mất mát để tạo dựng cuộc sống mới. Công cuộc tái thiết ở một số nơi gần như đã hoàn chỉnh, nhưng hàng nghìn gia đình vẫn chưa có nhà ở. Tổng thống Maldive Mohamed Shareef nói: “Maldive vẫn còn hơn 1.000 gia đình chưa có nhà ở sau thảm hoạ sóng thần. Chúng tôi không có đủ khả năng để xây dựng lại nhà ở cho người dân. Hầu hết cơ sở hạ tầng bị sóng thần tàn phá hiện vẫn rất yếu kém, bởi chúng tôi không thể ký kết các thoả thuận để xây dựng lại”.
Hôm nay, các hoạt động tưởng niệm nạn nhân sóng thần Ấn Độ Dương diễn ra trên khắp thế giới. Tại Thái Lan, hàng nghìn người, gồm các nhà sư và thân nhân những người gặp nạn tổ chức một lễ cầu siêu tại bãi biển Patong, tỉnh Phuket. Trước đó, tại tỉnh Aceh, Indonesia, một lễ cầu nguyện cho linh hồn những người đã chết cũng diễn ra. Một phụ nữ xúc động nói: “Tôi nghĩ, sự phục hồi không chỉ về các khía cạnh vật chất, mà tâm lý của người dân Aceh cũng đã bắt đầu hồi phục”.
5 năm sau thảm hoạ thiên nhiên kinh hoàng này, những mất mát về vật chất phần nào đã được bù đắp, nhưng những vết thương lòng thì chưa biết bao giờ có thể lành được. Những thảm hoạ thiên nhiên như vậy là rất khó lường và cũng rất khó để chúng ta có thể chống chọi hiệu quả. Vấn đề là cần có sự chung tay góp sức của cộng đồng quốc tế để có thể cảnh báo sớm thảm hoạ và hạn chế đến mức thấp nhất tổn thất về người và của./.