6 năm sau thảm họa, người dân Fukushima phải "giành đất" với lợn rừng

VOV.VN - Trở về Fukushima 6 năm sau sự cố hạt nhân do thảm họa kép ngày 11/3/2011 gây ra, người Nhật phải đối mặt với mối nguy ngoài phóng xạ, chính là lợn rừng.

Một chú lợn rừng lang thang trong khu vực phải sơ tán quanh nhà máy của công ty điện lực Tokyo (TEPCO) ở thị trấn Namie (Fukushima).

Sau thảm họa kép động đất sóng thần ngày 11/3/2011, người dân Fukishima phải sơ tán khỏi khu vực quanh nhà máy điện hạt nhân vì lo ngại phóng xạ và đó cũng là lúc hàng trăm chú lợn hoang từ các khu rừng quanh đó đổ về các thị trấn bị bỏ hoang không có người ở.

Những chú lợn rừng này lục lọi tìm kiếm thức ăn và có thể tấn công con người khi bị chọc giận.

Các thành viên của nhóm thợ săn kiểm soát động vật thị trấn Tomioka đang đặt bẫy để bẫy lợn rừng. 

Hai lần một tuần, họ đặt khoảng 30 cái bẫy lồng, sử dụng mồi là bột gạo.
Ông Shoichiro Sakamoto dẫn đầu một nhóm gồm 13 người được trang bị súng trường, có nhiệm vụ bắt và giết những chú lợn rừng quanh thị trấn này.

Một chú lợn rừng đấu tranh điên cuồng sau khi bị bắt.

Chúng sẽ bị các thợ săn bắn chết khi đã rơi vào bẫy.

Kể từ cuối tháng 4/2016 đến nay, nhóm thợ săn ở Tomioka đã bắt được khoảng 300 con.
Họ sẽ tiếp tục công việc này kể cả khi lệnh sơ tán được dỡ bỏ hoàn toàn.

“Khi con người rời đi, lợn rừng từ trên núi xuống thị trấn và giờ chúng không chịu rời đi nữa vì ở đây rất thoải mái, có rất nhiều đồ ăn mà lại chẳng có ai truy đuổi chúng” - ông Shoichiro Sakamoto cho biết.

Cũng có nhiều chú lợn rừng bị chết vì tai nạn giao thông như thế này.

Những chú lợn rừng chết sẽ được tập trung đến một cơ sở tiêu hủy bằng vi sinh vật.

Ông Shoichiro Sakamoto vẫn đi tuần tra hàng ngày để truy bắt lợn rừng.
“Chẳng rõ bây giờ ai mới thực sự là chủ nhân thị trấn này, người hay là lợn rừng” – Thị trưởng thị trấn Namie Tamotsu Baba cho biết. Thị trấn đang được dọn dẹp từng phần để người dân có thể an tâm quay trở lại sinh sống cuối tháng này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đột nhập “thị trấn ma” ở thành phố Fukushima sau thảm họa hạt nhân
Đột nhập “thị trấn ma” ở thành phố Fukushima sau thảm họa hạt nhân

VOV.VN -Bất chấp nguy cơ nhiễm phóng xạ cùng lệnh cấm của chính quyền địa phương, nhiếp ảnh gia Keow Wee Loong đã "đột nhập" vào thành phố Fukushima (Nhật Bản).

Đột nhập “thị trấn ma” ở thành phố Fukushima sau thảm họa hạt nhân

Đột nhập “thị trấn ma” ở thành phố Fukushima sau thảm họa hạt nhân

VOV.VN -Bất chấp nguy cơ nhiễm phóng xạ cùng lệnh cấm của chính quyền địa phương, nhiếp ảnh gia Keow Wee Loong đã "đột nhập" vào thành phố Fukushima (Nhật Bản).

Thâm nhập vào nhà máy điện hạt nhân Fukushima - 5 năm sau thảm họa kép
Thâm nhập vào nhà máy điện hạt nhân Fukushima - 5 năm sau thảm họa kép

VOV.VN - Dọn dẹp đống nhiên liệu hạt nhân ở nhà máy Fukushima, hậu quả của thảm họa kép ở Nhật Bản 11/3/2011, sẽ phải mất tới 40 năm hoặc nhiều hơn nữa.

Thâm nhập vào nhà máy điện hạt nhân Fukushima - 5 năm sau thảm họa kép

Thâm nhập vào nhà máy điện hạt nhân Fukushima - 5 năm sau thảm họa kép

VOV.VN - Dọn dẹp đống nhiên liệu hạt nhân ở nhà máy Fukushima, hậu quả của thảm họa kép ở Nhật Bản 11/3/2011, sẽ phải mất tới 40 năm hoặc nhiều hơn nữa.