81 năm kết thúc chiến tranh và ước nguyện hòa bình của Nhật Bản
VOV.VN - Hôm nay (15/8), tròn 81 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ II. Nhân dịp này, Chính phủ Nhật Bản trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm và lễ truy điệu các nạn nhân chiến tranh, với sự tham gia của Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu, cùng 4.100 quan khách, bao gồm cả thân nhân của các nạn nhân chiến tranh.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhấn mạnh, Nhật Bản sẽ không bao giờ quên hơn 3.100.000 nạn nhân chiến tranh, trong đó có nhiều người vẫn chưa tìm thấy di cốt. Từ sau chiến tranh, Nhật Bản luôn luôn tiến lên với tư cách một quốc gia hòa bình. Nhật Bản sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp cho hòa bình, thịnh vượng của thế giới và sẽ không để thảm họa chiến tranh xảy ra lần nữa.
Cũng tại buổi lễ, Nhà vua Nhật Bản đã bày tỏ những tình cảm sâu sắc đối với đất nước, nhân dân và thân nhân của các nạn nhân chiến tranh.
“Trong 81 năm sau khi kết thúc chiến tranh, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của nhân dân, chúng ta đã xây dựng được một đất nước hòa bình, thịnh vượng. Thế nhưng, vẫn còn những khó khăn, gian khổ. Chúng ta sẽ còn tiếp tục nhắc đến những cực khổ của chiến tranh và thời hậu chiến, để hòa chung nhịp đập con tim, truy cầu hòa bình, hạnh phúc cho người người, nhà nhà”, Nhà vua Nhật Bản nhấn mạnh.
Nhân dịp này, tại các địa phương của Nhật Bản cũng diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm như dâng hương, đặt hoa tưởng niệm những người đã khuất, mở các buổi thuyết trình về thảm họa chiến tranh…
Trong một diễn biến có liên quan, theo thông lệ hàng năm, vào ngày này, bà Takaichi sẽ đến viếng đền thờ Yasukuni. Tuy nhiên, năm nay, nữ Thủ tướng Nhật Bản đã dừng hoạt động này, với lý do được cho là có cân nhắc tới những ảnh hưởng về mặt ngoại giao, đặc biệt là với Trung Quốc và Hàn Quốc. Mặc dù vậy, bà vẫn gửi đồ lễ đến ngôi đền gây tranh cãi này, với tư cách và chi phí cá nhân.