Ảnh: Cuộc sống tại Douma sau ngày được quân đội Syria giải phóng
Thứ Tư, 19:16, 18/04/2018
VOV.VN - Cuộc sống tại Douma bắt đầu được hồi sinh từ đống đổ nát chỉ vài ngày sau khi được quân đội Syria giải phóng.
![]() |
Đường phố Douma 2 ngày sau khi được giải phóng đã nhộn nhịp trở lại. Ảnh: AP |
![]() |
Các nhân viên cứu trợ Syria bắt đầu phân phát thực phẩm cho người dân. Ảnh: AP |
![]() |
Hai binh sĩ Syria tuần tra trên đường phố. Ảnh: AP |
![]() |
Tuyến đường hầm do phiến quân đào để chiến đấu với quân Chính phủ... |
![]() |
... giờ trở thành địa điểm vui chơi cho trẻ em. Ảnh: AFP |
![]() |
Một người đàn ông bước qua đống đổ nát trên đường phố Douma. Ảnh: AP |
![]() |
Người dân Douma dừng xe trên đường trò chuyện với nhau về cuộc sống thường ngày. |
![]() |
Một nhóm thanh niên trẻ mang lương thực được phân phát trở về nhà. Ảnh: AP |
![]() |
Người đàn ông và một bé gái nhìn xuống đường phố Douma từ trên một căn nhà bị tàn phá tan hoang. Ảnh: Reuters |
![]() |
Người đàn ông lái xe gần một tòa nhà bị đổ sụp do các cuộc giao tranh dữ dội giữa phiến quân và quân Chính phủ trước đó. Ảnh: AP |
![]() |
Kho vũ khí được cho là của nhóm phiến quân Jaish al-Islam bỏ lại ở Douma. Ảnh: EPA |
![]() |
Một bé trai thản nhiên ngồi trên một chiếc ghế đặt giữa đường phố Douma. Ảnh: Reuters |
![]() |
Quân đội Syria cho biết, họ phải mất 2 tháng trời mới hoàn tất chiến dịch giải phóng Douma. Ảnh: AFP |
![]() |
Dù vậy, tại một số khu vực, tàn dư của chiến tranh vẫn còn sót lại. Trong ảnh là một quả tên lửa rơi xuống đường phố Douma. Ảnh: Reuters |
![]() |
Một chiếc xe bị cháy rụi trong các cuộc giao tranh trước đó giữa quân Chính phủ và phe đối lập tại Douma. Ảnh: AFP |