Anh giải quyết vấn đề của chính nước mình tại Afghanistan

Trong bối cảnh Afghanistan còn đang hỗn loạn với những tranh cãi gian lận bầu cử, Thủ tướng Anh Gordon Brown đã bất ngờ có chuyến thăm quốc gia này và đưa ra Chiến lược mới của Anh tại đây

Nói là đến để hỗ trợ Afghanistan, nhưng thực chất ông Brown phải đối mặt với các vấn đề của chính nước Anh tại quốc gia Nam Á vốn đang chìm trong những xung đột chính trị và bạo lực này.

Cứu người cũng là tự cứu mình, nhưng trong trường hợp này, chính quyền Anh đang cố gắng cứu vãn hình ảnh, uy tín và số phận của mình trước, thoát khỏi vũng lầy bạo lực tại Afghanistan.

Có 3 điểm đáng chú ý trong chiến lược mới mà ông Gordon Brown công bố, nhưng tất cả đều không tạo ra nhiều hứa hẹn và người ta đều thấy thấp thoáng các vấn đề của nước Anh trong đó.

Trước hết, người đứng đầu Chính phủ Anh khẳng định sẽ tăng quân giúp đào tạo lực lượng địa phương để Afghanistan có thể tự đảm bảo an ninh của mình trong thời gian sớm nhất. Đây hoàn toàn là một quyết định đi ngược lại mong muốn của người dân Anh, khi mà theo cuộc điều tra mới nhất, gần 2/3 người dân nước này phản đối tăng thêm quân tới Anh.

Trong khi đó, tờ Nhật Báo của Anh mới đây công bố thông tin gây “chết điếng” cho dư luận nước này rằng: Vào tháng 10 tới, khi đến Afghanistan, lính Anh sẽ bị rút ngắn 3/4 thời gian tập luyện tại thực địa, từ sáu tháng rút xuống còn 6 tuần với nguyên nhân là do quân đội thiếu nhân lực.

Người ta đặt câu hỏi liệu có thể hy vọng gì vào thành công của chiến lược mà ông Brown nêu ra nếu nước Anh ép binh lính tới Afghanistan với một sự chuẩn bị cẩu thả như vậy. Thứ hai, trong số lực lượng được cử đến quốc gia Nam Á này, Thủ tướng Anh tuyên bố sẽ cử sang Afghanistan khoảng 200 chuyên gia chất nổ nhằm đối phó với làn sóng đánh bom ngày càng gia tăng. Song thực chất là cũng là cách để Anh trực tiếp giảm bớt thương vong cho binh lính của họ, vốn đang phải hứng chịu những tháng ngày đẫm máu nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu tại Afghanistan 8 năm qua.

Điểm đáng chú ý thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất trong chiến lược mới của Anh là tiến hành hoà giải với Taliban. Đây hoàn toàn không phải điều gì mới mẻ khi từ nước sở tại Afghanistan cho tới nhiều nước khác đã nói đến. Tuy nhiên, câu chuyện lại trở nên không bình thường khi ông Brown - người đang bị chỉ trích về trách nhiệm trong vụ trả tự do cho tên khủng bố người Libya al-Megrahi lại là người nêu ra vấn đề này. “Càng hoà giải càng tốt” - quan điểm này của ông Brown đặt ra nghi vấn, liệu nước Anh có tính đến việc ân xá cho những phần tử hiếu chiến trong Taliban hay không? Để trấn an dư luận, Thủ tướng Anh nêu cụ thể chiến lược là nhằm thuyết phục những thành viên cấp thấp của Taliban đào ngũ và đứng về lập trường chống khủng bố. Còn cách hành xử đối với các phần tử cấp cao, những kẻ chủ mưu tiến hành các cuộc tấn công thì không thay đổi.

Tạm đi xa khỏi làn sóng chỉ trích ở trong nước, nhưng những vấn đề của nước Anh vẫn theo chân ông Brown tới Afghanistan. Một người lính Anh đã chặn đường ông Brown để hỏi về trách nhiệm nộp thuế của anh ta trong quá trình làm nhiệm vụ ở Afghanistan. Câu chuyện này nhắc nhở người đứng đầu Chính phủ Anh hiểu rằng, chiến lược của ông dù có “mới mẻ” tới đâu cũng không thể thành công khi quyền lợi của binh lính Anh không được đảm bảo, làm họ nhụt ý chí chiến đấu ở xa đất nước. Nhìn rộng ra thì rõ ràng, các chính sách điều hành của Thủ tướng Anh đã không làm yên lòng người dân Anh. Với họ, là quá viển vông khi nghe Chính phủ nói về chiến lược ổn định tình hình ở nơi xa xôi như Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.