Áo đỏ kỷ niệm ngày giải tán biểu tình
Khu vực tượng đài Dân Chủ chật kín người, giao thông bị tắc nghẽn. Càng về tối, số người kéo đến càng đông.
Ngày 10/4, Mặt trận Dân chủ chống Độc tài (UDD) tổ chức biểu tình lớn tại khu vực tượng đài Dân chủ, đường Ratcha Damnoen, trung tâm chính trị thủ đô Bangkok để kỷ niệm 1 năm ngày giải tán biểu tình.
Khu vực tượng đài Dân Chủ chật kín người, giao thông bị tắc nghẽn hoàn toàn. Càng về tối, số người kéo đến càng đông. Tham gia biểu tình có đầy đủ các gương mặt lãnh đạo chủ chốt của UDD, kể cả những người được tòa án cho bảo lãnh mới đây không lâu.
Phát biểu với những người biểu tình, một lãnh đạo chủ chốt của UDD thế hệ thứ nhất Jatuporn Phromphan phê phán Cục Điều tra đặc biệt DSI chậm trễ trong việc điều tra, công bố kết quả về cái chết của phóng viên ảnh người Nhật cũng như những người chết tại chùa Pathumwan.
Ông Jatuporn yêu cầu DSI chịu trách nhiệm, kêu gọi quân đội không can thiệp hệ thống chính trị.
![]() |
|
Thân nhân những người thiệt mạng cầu nguyện cho các linh hồn đã mất |
Trước đó, lực lượng Áo đỏ do quyền chủ tịch UDD bà Thida Thavonset dẫn đầu cùng với các lãnh đạo khác như ông Jatuporn Phromphan dự lễ tưởng niệm những người đã chết do giải tán biểu tình.
Thân nhân nạn nhân tử vong cầm ảnh người đã khuất tham dự; 10 nhà sư tụng kinh cầu nguyện cho người chết và cả những người biểu tình.
Đụng độ giữa quân đội và lực lượng biểu tình Áo đỏ chống Chính phủ tại ngã tư Khok Wua cách đây 1 năm làm nhiều người chết và hàng trăm người bị thương vẫn còn im đậm trong ký ức của người dân khu vực này.
Một người dân nhớ lại: “Hai bên bắn nhau. Tôi nhìn thấy cả súng M79, sau đó là ánh sáng lóe lên cùng với khói súng. Tôi rất ngạc nhiên và vội chạy ra khỏi nhà. Hai phía đều có tiếng súng nổ. Tôi không biết là của bên nào và loại đạn nào”.
![]() |
|
Áo đỏ tập trung biểu tình tại khu tượng đài Dân Chủ |
Cũng trong ngày 10/4, gia đình Đại tướng Romklao, người đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ gìn giữ trật tự an toàn, giải tán biểu tình của lực lượng Áo đỏ tại khu vực ngã tư Khok Wua, gần khu tượng đài Dân Chủ cách đây 1 năm cũng tổ chức lễ tụng kinh cầu nguyện cho người đã khuất tại chùa Bovon Nivetvihan.
21 đại đội cảnh sát ở Bangkok được điều động làm nhiệm vụ gìn giữ trật tự an toàn khu vực biểu tình cùng với 7 đại đội dự phòng nếu xảy ra bạo lực.
1 năm trôi qua, mặc dù đã và vẫn sẽ tiếp tục có các cuộc biểu tình như biểu tình ngày hôm nay, nhưng người dân Thái Lan nói chung và Bangkok nói riêng vẫn tin tưởng sẽ không có bạo lực xảy ra, mọi hoạt động chính trị lúc này đều hướng đến Tổng tuyển cử sắp diễn ra trong một vài tháng nữa./.

