Bạc gia: Con trưởng thành đạt, con thứ phá gia
Trong khi Bạc Qua Qua khét tiếng ăn chơi thì người con trai cả của ông Bạc Hy Lai lại là người có nghị lực và thành danh.
- Bạc gia chuyển 6 tỷ USD ra nước ngoài, vợ thừa nhận giết người
- Tương lai quý tử của Bạc Hy Lai sẽ ra sao?
- Nghị sĩ Anh, Mỹ đề nghị làm rõ vụ án Bạc Hy Lai
Sau khi cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai bị “thất sủng”, vợ bị điều tra vì tội giết người, báo chí lại rùm beng về cậu ấm Bạc Qua Qua ăn chơi khét tiếng.
Tuy nhiên, ít ai biết được ông Bạc Hy Lai còn có một người con trai với người vợ đã ly hôn trước khi kết hôn với người vợ thứ hai là bà Cốc Khai Lai. Đó là Lý Thánh Tri, sinh năm 1977- con trai của ông Bạc Hy Lai với người vợ đầu Lý Đan Vũ.
![]() |
|
Lý Thánh Tri, bìa phải hàng thứ ba, khi tốt nghiệp Đại học Columbia University (Ảnh: Internet) |
Theo các nguồn tin trên mạng, ông Bạc Hy Lai đã từ chối cấp dưỡng cho vợ con sau khi ly dị, khiến mẹ con bà Lý gặp nhiều khó khăn. Phải đến cuối thập niên 1990, khi thấy Lý Thánh Tri thi đậu vào đại học tiếng tăm bậc nhất Trung Quốc – Đại học Bắc Kinh, ông Bạc mới quyết định hỗ trợ con mình, nhằm cải thiện quan hệ cha- con.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, Lý Thánh Tri đi du học ở Mỹ và lấy bằng thạc sĩ về quan hệ quốc tế của Đại học Columbia năm 2003. Khi đi học ở Mỹ, Lý Thánh Tri lấy tên là Brendan Li. Ngoài ra, còn có tên Lý Tiểu Bạch được đăng trên trang web của Đại học Bắc Kinh.
Theo mô tả của bạn học, Lý Thánh Tri là người “nghị lực, mạnh mẽ, quyến rũ và tinh tế”. Yêu thích thể thao, Lý Thánh Tri có vẻ ngoài rất ưa nhìn nhưng lại cư xử khá xa cách. Khác với người em cùng cha khác mẹ Bạc Qua Qua, Lý Thánh Tri hầu như không tham gia các cuộc tụ tập của sinh viên.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Columbia, Lý Thánh Tri bắt đầu làm việc trong một công ty luật tư nhân, tập trung vào các công ty ở Đại Liên, nơi ông Bạc Hy Lai làm thị trưởng từ năm 1993 -2000. Cái tên Brendan Li từng xuất hiện ở chức vụ giám đốc điều hành của công ty Mauritius và quỹ đầu tư Laoniu, theo ghi nhận của Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ.
Lý cũng có liên hệ với công ty tư vấn và đầu tư Trùng Nhĩ (lấy tên theo con trai của Tấn Hiến Công, một chư hầu của nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc vào khoảng thế kỷ thứ 7 trước công nguyên). Quỹ đầu tư Trùng Nhĩ có cùng địa chỉ với quỹ đầu tư Laoniu.
Đến tháng 7/2008, Lý Thánh Tri thành lập công ty Laoniu Xuelong ở Hong Kong và giữ chức giám đốc. Cùng năm, Laoniu đầu tư một khoản không tiết lộ vào công ty Dalian Xuelong ở Đại Liên.
Ngoài ra, Bloomberg đưa tin Lý cùng phó chủ tịch tập đoàn Everbright International Bạc Hy Vĩnh, anh trai của ông Bạc Hy Lai, đã quản lý nhiều công ty ở nước nước ngoài.
![]() |
| Vợ chồng ông bà Bạc Hy Lai - Cốc Khai Lai và con trai Bạc Qua Qua (Ảnh: Internet) |
Trái ngược với hình ảnh cậu con trai Lý Thánh Tri của cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, Bạc Qua Qua- con trai của ông Bạc Hy Lai với bà Cốc Khai Lai được báo chí nói đến là chơi bời có tiếng. Nhưng gần đây nhất- ngày 24/4, Bạc Qua Qua bất ngờ gửi một lá thư đến trường Đại học Havard nơi anh này đang theo học để bày tỏ “nỗi lòng”.
Trong bức thư đặc biệt này, Bạc Qua Qua cho biết, cậu buộc phải lên tiếng “giải thích rõ mọi việc” nhằm dập tắt những tin đồn đang dấy lên xung quanh cuộc sống riêng của bản thân cũng như của gia đình.
Trong bức thư gửi cho trường học này, Bạc Qua Qua cho biết, anh không có ý định bình luận gì về những cuộc điều tra xung quanh cha mẹ mình. Bạc Qua Qua cũng không đả động gì đến doanh nhân người Anh bị sát hại – Neil Heywood. Đây là người được cho đã giúp Bạc Qua Qua được vào học những trường học uy tín và danh giá hàng đầu của nước Anh.
Bạc Qua Qua viết trong bức thư của mình rằng: “Gần đây, báo chí tập trung quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của tôi. Và từ đây, có rất nhiều những thông tin đồn đoán sai sự thật về tôi và tôi thấy phải có trách nhiệm giải thích mọi việc. Mặc dù không thể giải quyết được mọi tin đồn đoán cũng như những cáo buộc về bản thân tôi nhưng tôi sẽ nói về một số tin đồn liên quan trực tiếp nhất đến tôi”.
Theo lời Bạc Qua Qua, tiền học phí và sinh hoạt của cậu khi theo học các trường danh giá và đắt đỏ như Harrow, Oxford và Harvard đều được chi trả bởi học bổng do cậu “tự kiếm được một cách độc lập” và bằng tiền mà mẹ cậu có được từ nghề làm luật sư và viết văn. Tuy nhiên, Bạc Qua Qua không nói rõ ai cấp học bổng cho cậu.
Trước đó, ông Bạc Hy Lai cũng lên tiếng khẳng định, con trai của ông theo học ở nước ngoài nhờ hoàn toàn vào học bổng nhưng ông này cũng không cho biết học bổng đó đến từ đâu. Bạn bè của doanh nhân người Anh Neil Heywood – người được cho là bị vợ của Bạc Hy Lai đầu độc, tin rằng, việc Bạc Qua Qua được theo học ở các trường danh giá của Anh là nhờ vào sự sắp xếp của Heywood.
Bạc Qua Qua cũng khẳng định anh chưa bao giờ lái siêu xe Ferrari cũng như đến thăm nơi ở của Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh. Bạc Qua Qua cho biết, anh đã không đến Đại sứ quán Mỹ từ năm 1998.
Trước đó, Nhật báo Phố Wall đưa tin, hồi tháng 11/2011, Bạc Qua Qua từng lái một chiếc siêu xe Ferrari đỏ chót đến dinh thự của Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô bắc Kinh để đón con gái của ông Đại sứ đi ăn tối. Theo nguồn tin của báo chí, Bạc Qua Qua từng hẹn hò với con gái Đại sứ Mỹ.
Trả lời thông tin của báo chí về việc anh này được đối xử ưu tiên khi theo học các trường ở Anh vì có người cha quyền lực, Bạc Qua Qua đã cung cấp chi tiết bảng điểm các kỳ thi của anh này ở hai trường Harrow và Oxford.
Bạc Qua Qua thừa nhận đã tham dự các bữa tiệc khi theo học ở trường Đại học Oxford nhưng cậu ấm này khẳng định đó là “một điều bình thường trong cuộc sống xã hội”. Những bức ảnh Bạc Qua Qua say sưa tiệc tùng ở Oxford đã được phát tán lan tràn trên mạng Internet ở Trung Quốc.
"Tôi chưa bao giờ mượn danh mình để tham gia vào bất kỳ công việc kinh doanh hay làm điều gì có lợi cho mình ở Trung Quốc hay ở nước ngoài", Bạc Qua Qua giải thích thêm.
Qua lá thư của mình, Bạc Qua Qua cũng đề nghị báo chí đừng xâm phạm vào đời tư của các thầy cô giáo, bạn bè và bạn học: "Tôi hiểu, hiện tại, sự quan tâm của công chúng vào cuộc sống của tôi không thể giảm được. Tuy nhiên, tôi chân thành yêu cầu các phóng viên hãy kiềm chế, lịch sự, đừng xâm phạm vào cuộc sống của các thầy cô giáo, bạn bè và bạn học cùng lớp của tôi”./.

