Báo động khủng hoảng nhân đạo tại Somalia
Cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Somalia đang trở nên khi mà cuộc giao tranh giữa quân đội Chính phủ và các phiến quân Hồi giáo Shebab (ở thủ đô Mogadishu) đang diễn ra ngày càng ác liệt.
Theo ước tính của Cao uỷ của Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR), kể từ đầu năm đến nay đã có khoảng 100.000 người dân Somalia phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Riêng trong tháng 2 vừa qua, đã có hơn 30.000 người dân nước này, tập trung chủ yếu ở thủ đô Mogadishu và ngoại ô phía Bắc của thủ đô phải sơ tán do bạo loạn.
Người phát ngôn của UNHCR, ông Andrej Mahecic cho biết, trong mấy ngày qua, đã có hơn 14.000 người Somalia đã chạy đến khu vực Afgooye, cách thủ đô Mogadishu khoảng 30 km về phía Tây để lánh nạn.
Ông Andrej Mahecic cũng cho biêt, hiện có khoảng 366.000 người đang sống trong cảnh chen chúc chật chội ở những lều dựng tạm ở các khu vực ngoài khu vực giao tranh ở Somalia. Trong khi đó, hàng nghìn người khác cũng đã rời đất nước này đến những nơi khác để lánh nạn.
![]() |
|
Lực lượng phiến quân tại Somalia đang tấn công thủ đô Mogadishu |
Tuy nhiên, điều đáng lo ngại lúc này là sự an toàn của khoảng hơn 8.000 người dân hiện không thể ra khỏi khu vực giao tranh, vẫn còn bị mắc kẹt lại ở thủ đô Mogadishu.
Theo ước tính, hiện có khoảng gần 4 triệu người Somalia đang cần được hỗ trợ lương thực khẩn cấp. Một báo cáo của Nhóm Giám sát của Liên Hợp Quốc nói rằng, có tới 50% số lương thực viện trợ của Chương trình lương thực thế giới dành cho Somalia không đến được tay người dân quốc gia châu Phi này.
Trong khi đó, giao tranh giữa một bên là quân đội Chính phủ được sự hỗ trợ của các xe bọc thép của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên minh châu Phi (AU) và các phiến quân Hồi giáo Shebab, có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda sử dụng pháo hạng nặng tấn công các cơ sở của chính phủ ở phía Bắc Mogadishu vẫn diễn ra rất ác liệt.
Riêng trong ngày 10/3 vừa qua, đã có ít nhất 23 dân thường thiệt mạng và 65 người bị thương do giao tranh. Một người dân bày tỏ: “Chúng tôi thực sự rất sợ khi phải chứng kiến những gì đã xảy ra trong những ngày vừa qua. Tôi đã tận mắt chứng kiến nhiều người chết và bị thương trong những cuộc giao tranh ở ngoại ô thủ đô, trong đó phần lớn là trẻ em. Điều đó thực sự kinh khủng. ”
Theo thống kê mới nhất, hiện đã có hàng trăm người thương vong trong giao tranh mới đây nhất giữa quân đội chính phủ và lực lượng phiến quân ở thủ đô Somalia. Con số này có thể tiếp tục tăng trong những ngày tới.
Tình hình thủ đô Mogadishu trở nên căng thẳng trong nhiều tuần qua do Chính phủ Somalia và lực lượng gìn giữ hòa bình AU dự định tiến hành một chiến dịch quy mô lớn nhằm chấm dứt các hoạt động nổi dậy ở nước này./.
