Bạo lực gia tăng tại bờ Tây

Hôm 8/1, các binh sỹ Israel đã bắn chết một người Palestine ở gần một trạm kiểm tra an ninh ở khu bờ Tây.

Một phát ngôn viên của quân đội Isarel cho biết, người đàn ông này bước nhanh ra khỏi taxi, trong tay cầm một vật gì đó tiến về phía trạm kiểm tra và không nghe theo tiếng hô dừng lại của các binh sỹ Isarel.

Trong khi đó, các nhân viên y tế Palestine cáo buộc quân đội Isarel đã ngăn cản họ đến chăm sóc cho người đàn ông bị các binh sỹ nước này bắn gục.

Một nhân viên y tế nói: “Tôi đã tiếp cận và hỏi một nhân viên trong trạm kiểm tra an ninh của quân đội Isarel có phải có một người Palestine bị thương hay không. Nhân viên này trả lời là có, nhưng từ chối cho chúng tôi vào để cứu chữa cho nạn nhân. Nhân viên này cho rằng như thế sẽ nguy hiểm vì trên người anh ta có thể có một vật gì đó. Đấy chỉ là cái cớ của họ”.

Chủ Nhật tuần trước, một vụ việc tương tự cũng đã xảy ra tại một trạm kiểm tra an ninh của quân đội Isarel ở gần thành phố Nablus thuộc khu bờ Tây, khi đó các binh sỹ Isarel bắn chết một người Palestine khi người này cầm trên tay một cái chai thuỷ tinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.