Bạo lực lại gia tăng tại cực Nam Thái Lan
Từ năm 2004 đến nay, bạo lực cực đoan ở các tỉnh miền Nam Thái Lan đã làm ít nhất 3.500 người chết, hàng nghìn người bị thương.
>> Nhiều vụ bạo lực ở cực Nam Thái Lan không liên quan đến cực đoan
Bạo lực ở cực Nam Thái Lan tiếp tục gia tăng. Trong ngày 9/2, đã có 2 người bị các phần tử cực đoan bắn chết.
Nạn nhân thứ nhất là ông Karim Matha, 41 tuổi, trưởng làng Balo, huyện Raman, tỉnh Yala, bị bắn chết rạng sáng hôm nay khi vừa ra khỏi nhà. Theo lời khai của nhân chứng, 2 đối tượng mang súng tiểu liên M16 và AK47 đã xả súng vào người nạn nhân làm ông này chết ngay tại chỗ.
Vụ thứ 2 xảy ra chiều nay (9/2). Nạn nhân là ông Samrit Phandej, 52 tuổi, một giáo viên theo đạo Phật, hiện sống tại huyện Kapho, tỉnh Pattani. Nạn nhân bị bắn chết khi đang đi xe mô tô từ trường về nhà. Những kẻ giết người sau đó đã đổ xăng thiêu xác nạn nhân.
Từ năm 2004 đến nay, bạo lực cực đoan ở các tỉnh miền Nam Thái Lan đã làm ít nhất 3.500 người chết, hàng nghìn người bị thương.
Liên quan đến tình hình cực Nam Thái Lan, ngày 8/2, Amri Cheso, tội phạm khủng bố ở cực Nam đang bị truy nã đã đến đầu thú tại Cục Điều tra đặc biệt - Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.
Amri bị truy nã vì liên quan tới hàng loạt vụ tấn công cực đoan ở cực Nam, trong đó có vụ đặt bom xe ngay trước đồn cảnh sát huyện Sungai Kolok - tỉnh Narathiwat ngày 21/8/1998.
Người thuyết phục và dẫn Amri ra đầu thú là ông Najmuddin Umar, Hạ Nghị sỹ đảng đối lập Vì Nước Thái tại tỉnh Narathiwat.
Amri bị truy nã vì các tội danh: khủng bố, hỗ trợ khủng bố, tụ tập bất hợp pháp, sở hữu và sử dụng chất nổ trái phép làm chết người./.