Bầu cử tại Ai Cập bắt đầu một cuộc chiến mới
Cuộc bầu cử Tổng thống lần này mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đây được xem là ”phép thử” đối với Ai Cập.
Vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống tại Ai Cập đã khép lại, đất nước kim tự tháp lại bước vào một cuộc chiến mới. Dự kiến đó là cuộc đua giữa hai ứng cử viên hàng đầu, ông Mohamed Morsi thuộc tổ chức Anh em Hồi giáo, khối chính trị có ảnh hưởng mạnh nhất tại Ai Cập và ông Ahmed Shafiq, Thủ tướng cuối cùng trong chính quyền Mubarak. Trong lúc chờ kết quả chính thức, các ứng cử viên đã bắt tay vào chiến dịch nhằm tìm kiếm sự ủng hộ cần thiết.
![]() |
| Người dân Ai Cập bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở thủ đô Cairo ngày 23/5. (ảnh: AFP) |
Ông Carter khẳng đinh: “Tôi có thể nói rằng tiến trình bầu cử vừa qua tại Ai Cập là đáng khích lệ. Người dân Ai Cập đều cho rằng, vòng 1 cuộc bầu cử diễn ra khá thành công. Mặc dù vẫn còn một số vi phạm, song nhìn chung không ảnh hưởng tới toàn bộ tiến trình bầu cử.”
Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy, trong 12 ứng cử viên, ứng viên của tổ chức "Anh em Hồi giáo" Mohamed Morsi và cựu Thủ tướng Ahmed Shafiq là những người giành nhiều phiếu nhất và có khả năng sẽ cùng tranh cử ở vòng hai, diễn ra vào 2 ngày (16 và 17/6) tới.
Dự kiến kết quả chính thức sẽ được công bố trong ngày 27/5. Tuy nhiên, lúc này hai ứng cử viên dẫn đầu đã bắt tay vào các chiến dịch tìm kiếm sự ủng hộ và đều tuyên bố là “người bảo vệ những thành quả của cuộc cách mạng Ai Cập”.
Cựu Thủ tướng Ahmed Shafiq ngày 26/5 có cuộc họp báo đầu tiên trong nỗ lực cứu vớt hình ảnh “đáng thất vọng” của chế độ cũ, nguyên nhân khiến ông phải hứng chịu sự chỉ trích của các đối thủ: “Chúng ta đang bắt đầu một kỷ nguyên mới, chúng ta sẽ không chống lại tất cả mà sẽ làm việc cùng nhau cũng như không có chuyện khôi phục lại chế độ cũ. Ai Cập đã thay đổi và không thể quay nguợc lại thời gian, không có sự xung đột nào giữa tôi và bất kỳ ai. Chúng ta sẽ hợp tác với nhau để xây dựng một đất nước cho tất cả mọi người”.
Trong khi đó, Tổ chức Anh em Hồi giáo đã phát động một chiến dịch mạnh mẽ chống lại ông Shafiq, họ cáo buộc ông này "đang đặt cuộc cách mạng vào vòng nguy hiểm”. Tổ chức này đã bắt đầu tiếp cận với các ứng cử viên thất cử trong vòng 1 để tìm kiếm sự ủng hộ cần thiết.
Theo các nhà phân tích, dù ai giành chiến thắng thì cuộc chiến giành quyền lực giữa các đảng phái ở Ai Cập cũng chỉ mới bắt đầu. Ông Diaa Rashwan, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chính trị và chiến lược An Al Ahram cho rằng, cuộc xung đột chính trị sẽ tiếp tục nóng bỏng. Thành công của tân Tổng thống sẽ phụ thuộc vào việc làm thế nào ông ta đặt nền tảng cho một nước cộng hòa mới. Đây thực sự là một nhiệm vụ không dễ dàng.
Cuộc bầu cử Tổng thống lần này mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đây được xem là ”phép thử” đối với Ai Cập. Hơn 1 năm qua, kể từ sau cơn bão biểu tình lật đổ Tổng thống Mubarak, Ai Cập vẫn chưa vượt qua được những khó khăn về kinh tế, chưa xây dựng được một nền tảng chính trị dân chủ - vốn được coi là nguyên nhân quan trọng dẫn tới những xáo trộn lớn về xã hội của quốc gia này./.
