Biểu tình lan rộng ở châu Âu

Khủng hoảng nợ công ở châu Âu khiến người dân không hài lòng, nhất là khi các Chính phủ rót tiền thuế do dân đóng góp để cứu các tập đoàn, ngân hàng lớn.  

Ngày 15/10, các thủ đô lớn ở châu Âu rung động bởi các cuộc biểu tình của “những người phẫn nộ”, thậm chí có nơi còn xảy ra bạo động. Phản đối cuộc khủng hoảng nợ và những chính sách kinh tế chỉ đem lại lợi ích cho các tập đoàn, ngân hàng, từ chối trả nợ cho những sai lầm của Chủ nghĩa Tư bản … là những thông điệp mà người biểu tình gửi đến các Chính phủ.

Tại Pháp, hàng trăm người đã tụ tập tại quảng trường Tòa thị chính Paris để bày tỏ sự phản đối cách điều hành hiện nay của Chính phủ. Đối tượng tham gia biểu tình rất đa dạng, từ trẻ đến già, người về hưu…, đủ các ngành nghề từ giáo viên, nhà xã hội học, chuyên gia vi tính…

Một người biểu tình nói: “Tôi đi biểu tình vì muốn có sự thay đổi, khủng hoảng tài chính, khủng hoảng nợ phải được giải quyết, cuộc sống của người dân phải được cải thiện. Quan trọng là người dân không bị cô lập. Người dân phải được lắng nghe khi họ bày tỏ cơn giận dữ, khi họ đòi hỏi phải có sự thay đổi trong cuộc sống

Một người khác bày tỏ: “Tôi cho rằng, hệ thống chính quyền hiện nay đặt giá trị trung tâm là đồng tiền và sử dụng bạo lực làm phương pháp để chiếm được đồng tiền. Hệ thống đó phải thay đổi”.

Biểu tình tại nhiều thành phố khác ở châu Âu có sự tham dự đông đảo và mạnh mẽ hơn ở Paris. Roma, Italy – quốc gia thành viên đang đứng trước nguy cơ sụp đổ vì nợ công cao chất ngất là đỉnh điểm của biểu tình khi những người xuống đường tấn công các cửa hàng, văn phòng ngân hàng, ném chai lọ có chứa chất nổ tự chế vào cảnh sát, đốt xe cộ…

Được biết, ít nhất 70 người đã bị thương, trong đó có nhiều cảnh sát. Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi tuyên bố sẽ trừng trị nghiêm khắc những kẻ tham gia bạo động.

Tại London, khoảng 800 người biểu tình đã tập trung trước nhà thờ Saint Paul, bày tỏ sự phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng mà Chính phủ Anh đang thi hành. Tham gia biểu tình, người sáng lập WikiLeaks Julian Assange nhấn mạnh: “Hệ thống ngân hàng ở London đang hưởng lợi từ những đồng tiền tham nhũng, khiến người dân phải ra đường phản đối”.

Tại Brussel, Bỉ, người biểu tình tập trung trước cửa trụ sở ngân hàng đang gặp nạn Dexia. Tại Frankfurt, Đức, hơn 5.000 người tụ tập trước cửa Ngân hàng trung ương châu Âu – nơi họ cho là biểu tượng cho một hệ thống tài chính vô trách nhiệm và bất lực trước khủng hoảng. Đường phố Madrid, Tây Ban Nha cũng tập trung hàng nghìn người biểu tình, phản đối tình trạng kinh tế đất nước đang ở bên bờ vực thẳm. Trong khi đó, tại Lisbon, thành phố của Bồ Đào Nha được đặt tên cho Hiệp ước chung châu Âu Lisbon, khoảng 50.000 người đủ mọi lứa tuổi tham gia biểu tình kêu gọi xóa bỏ vai trò của Quỹ Tiền tệ quốc tế trong việc giải quyết khủng hoảng nợ tại châu Âu.

Mặc dù các cuộc biểu tình đã được báo trước và đa phần đều diễn ra hòa bình, song số lượng đông đảo người tham dự cùng những thông điệp mạnh mẽ họ đưa ra vẫn sẽ khiến Chính phủ các nước châu Âu, cùng nhiều nước khác trên thế giới phải suy nghĩ và xem xét. Rõ ràng, những giải pháp đối phó với khủng hoảng tài chính nói chung, khủng hoảng nợ công ở châu Âu không khiến người dân tại đây hài lòng, nhất là khi các Chính phủ rót tiền thuế do dân đóng góp để cứu các tập đoàn, ngân hàng lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.