Bộ trưởng của Lebanon suýt tử nạn sau vụ tấn công
(VOV) -Vụ tấn công xảy ra ở thành phố miền bắc Tripoli khi ông Karami đang trên đường đến Thánh đường cầu nguyện.
Truyền thông địa phương đưa tin, vụ tấn công táo tợn xảy ra ở thành phố miền bắc Tripoli khi ông Karami đang trên đường đến Thánh đường để cầu nguyện.
An ninh được tăng cường sau vụ tấn công (Ảnh: Aljazeera) |
Ông Karami không hề hấn gì trong khi 5 vệ sĩ của ông này bị thương nặng. Sau khi gây án, nhóm vũ trang lạ mặt đó đã nhanh chóng trốn thoát.
Ngay khi vụ việc xảy ra, quân đội Lebanon đã được triển khai xung quanh nhà của Bộ trưởng này, đồng thời tiến hành kiểm tra giấy tờ bất kỳ ai đi qua khu vực nhà ông Karami. Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân lên tiếng thừa nhận trách nhiệm vụ tấn công vừa nêu./.