Cả nước Mỹ hướng về trận lũ quét ở Texas, đẩy mạnh cứu hộ
VOV.VN - Toàn thể nước Mỹ đang hướng về Texas, nơi cơn thịnh nộ của thiên nhiên đang đe dọa sự sống và tài sản của hàng triệu con người. Trận lũ quét nghiêm trọng cuối tuần qua đã khiến ít nhất 82 người thiệt mạng, trong đó có 28 trẻ em, đồng thời tàn phá không ít cộng đồng dân cư.
Sau trận lũ quét, lực lượng cứu hộ, an ninh và các tình nguyện viên ở Texas đang khẩn trương triển khai các chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn và tìm thi thể nạn nhân.
Tại miền trung bang Texas, khoảng 17 trực thăng đang được triển khai để phát hiện người mất tích. Các lực lượng cứu hộ đã làm việc không ngừng nghỉ kể từ khi trận lũ quét tấn công bang này.

"Thật đau lòng khi chứng kiến tất cả những điều này xảy ra. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và chúng tôi đã ra ngoài nhanh nhất có thể để giúp tìm kiếm các nạn nhân cũng như hy vọng tìm thấy những người vẫn còn sống. Nhưng thật đau lòng khi nhìn lại mọi thứ. Nghĩ đến việc nơi này đã chìm dưới nước cách đây hai ngày khiến tim tôi thắt lại."
"Kịch bản tốt nhất là chúng ta tìm thấy một số người vẫn còn sống, giúp họ có được sự giúp đỡ cần thiết và đưa họ trở về với gia đình để đoàn tụ vui vẻ. Tôi biết nếu bản thân tôi ở trong hoàn cảnh đó, tôi sẽ luôn tự hỏi liệu người tôi yêu quý có còn ở ngoài kia không."
Cùng với lực lượng cứu hộ, nhiều người dân Mỹ, đặc biệt là các cộng đồng dân cư bang Texas hôm qua đã tới các nhà thờ cầu nguyện cho những người gặp nạn, với hy vọng, lực lượng cứu hộ có thể cứu thêm nhiều người còn sống, dù chính quyền cảnh báo khả năng này sẽ giảm dần theo thời gian.
Thống đốc bang Texas Greg Abbott trước đó cho biết hoạt động cứu hộ và tìm kiếm người mất tích vẫn tiếp diễn bất chấp những điều kiện không thuận lợi. Ông đã đến thăm trại hè - khu vực bị ảnh hưởng nặng nề của trận lũ- vào ngày 6/7, mô tả khung cảnh không có gì khác ngoài nỗi kinh hoàng. Theo những hình ảnh được ghi lại, trận lũ quét đã làm hư hỏng hàng kilomet đường, quật đổ cây cối, khiến nhiều ngôi nhà bị bật móng.
Trước tính chất nghiêm trọng của trận lũ quét, Tổng thống Donald Trump hôm qua đã ban bố tình trạng thảm họa thiên tai ở Texas và chỉ đạo cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) thuộc Bộ An ninh Nội địa phối hợp ứng phó tình hình ở Texas.
Ông cũng mô tả trận lũ quét là thảm họa 100 năm mà không ai ngờ tới, đồng thời cho biết, ông có thể sẽ thăm bang Texas vào ngày 11/7 tới: “Chúng tôi đã liên lạc với Thống đốc Greg Abbott. Chúng tôi đang làm việc rất chặt chẽ với các đại diện từ Texas. Trận lũ quét là một điều khủng khiếp. Đây là thảm họa 100 năm, và thật kinh hoàng khi chứng kiến điều đó. Chúng tôi cầu Chúa ban phước lành cho tất cả những người đã trải qua thảm họa”.
Trong buổi cầu nguyện hàng tuần theo truyền thống được tổ chức tại Thành phố Vatican, Đức Giáo hoàng Leo 14 hôm qua đã gửi lời chia buồn đến các nạn nhân lũ lụt ở Texas - quê hương của ông ở Mỹ: "Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất đến tất cả các gia đình đã mất đi người thân, đặc biệt là những người con gái của họ đang ở trại hè, trong thảm họa do lũ lụt ở Sông Guadalupe tại Texas, Mỹ gây ra. Chúng tôi cầu nguyện cho họ."
Theo đánh giá của giới chuyên gia, hậu quả của trận lũ quét tại Texas lần này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ tàn khốc và sự khó lường của biến đổi khí hậu.