Các nước chào đón năm mới 2010

Đêm qua, tại các nước đã diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc đón chào năm mới 2010.

* Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đêm 31/12 lạnh âm 5 độ C. Thế nhưng, tiết trời lạnh giá không ngăn được dòng người, dòng xe nườm nượp đổ về Quảng trường thương mại Thế giới (nằm ở quận Triều Dương) nơi diễn ra hoạt động đếm thời gian đến năm 2010. Cách Quảng trường Thương mại Thế giới khoảng 1 km, các ngả đường bắt đầu xuất hiện hiện tượng ùn tắc xe.

Trên Quảng trường Thương mại Thế giới rộng hàng nghìn m2, khoảng hơn một vạn người chen vai. Nét mặt ai nấy đều hồ hởi. Trên quảng trường rực rỡ đèn hoa. Cây thông lớn được kết bằng đèn màu bạch kim. Rặng cây bao quanh quảng trường được chăng đèn vàng. Cảnh và người ở đây đều dạt dào hưng phấn, chờ đón năm 2010. Khi chỉ còn 10 giây là bước sang năm mới 2010, tất cả mọi người đồng thanh đếm ngược.

Trong giây phút đầu tiên của năm mới, hoa giấy và dải lụa giấy đủ màu sắc được bắn lên từ các góc của quảng trường, càng làm cho không khí tại quảng trường thương mại thế giới thêm sôi động. Anh Trương Bình, một người dân Bắc Kinh, xúc động chia sẻ:  “Lúc này đây, tôi vô cùng xúc động. Tôi hy vọng, trong năm mới, mọi người trong gia đình tôi đều mạnh khỏe, bình an, công việc thuận lợi. Tôi và bạn gái luôn gắn bó, hạnh phúc bên nhau.”

Ngoài thủ đô Bắc Kinh, nhiều địa phương khác ở Trung Quốc, vào đêm qua, cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc chào mừng Năm mới 2010. Tại thành phố Thượng Hải còn tổ chức màn biểu diễn pháo hoa hoành tráng, rực rỡ sắc màu. (Trung Nghĩa từ Bắc Kinh) 

* Tại Nga, những chiến sĩ biên phòng trên đảo Ratmanov, điểm cực Đông của LB Nga trên biển Thái Bình Dương là những người đầu tiên đón năm mới 2010 ở nước Nga.  Khi ở thủ đô Moscow mới là 15 giờ chiều (tức là 19 giờ ở Việt Nam) ở điểm cực Đông của Nga đã nâng cốc chào mừng năm 2010.

Còn tại thủ đô Moscow của nước Nga, lễ đón mừng năm mới 2010 diễn ra trong tiết trời giá lạnh, tuyết rơi. Nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật được chuẩn bị chu đáo.

Ngay trước thềm năm mới, Tổng thống Nga Medvedev phát biểu chúc mừng năm mới và gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người dân Nga, chúc nhân dân Nga đạt được những thắng lợi to lớn trong năm 2010. Trong lời chúc mừng năm mới tổng thống kêu gọi nhân dân không quản ngại khó khăn trên đường tiến tới thắng lợi và bày tỏ hy vọng rằng tất cả mọi thay đổi đều dẫn đến những kết quả tốt đẹp. Tổng thống Medvedev cũng nhấn mạnh cần phải xây dựng một nước Nga hùng mạnh và hiện đại có nền kinh tế vững chắc, cần phải làm tất cả để cuộc sống của mỗi người dân được an toàn và sung túc hơn. Năm 2010 cũng là năm kỷ niệm 65 năm chiến thắng Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, vì vậy người dân Nga phải làm tất cả để xứng đáng với thế hệ cha ông mình.

Trong phút giao thừa, thủ đô Moscow rực rỡ trong ánh sáng của đèn màu và pháo hoa. Các hoạt động tập thể, dạo chơi diễn ra tại các quảng trường Tverskaia, Cheatrannaia, Lubianskaia, triền dốc Vasilievsky bên điện Kremli...Tất cả các cơ sở văn hoá lớn ở thủ đô Moscow như các bảo tàng, công viên, thư viện, cung văn hoá...đều có các chương trình lễ hội đặc sắc chào đón năm mới 2010. (PV từ Moscow)

* Tại Thái Lan, khi chiếc đồng hồ đếm ngược trên màn hình khổng lồ hiện lên những con số 0, bầu không khí ở trung tâm siêu thị Central World - thủ đô Bangkok vỡ oà trong tiếng hò reo của hàng trăm nghìn người. Thời khắc giao thừa quý giá đã tới, mang đi một năm 2009 lắm biến động nhưng nhiều thành công; mang đến một năm 2010 đầy thách thức nhưng tràn hy vọng cho đất nước nụ cười Thái Lan.

Năm 2009 mở đầu không hề thuận lợi với người Thái. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu lên đỉnh, ảnh hưởng nặng nề tới xuất khẩu, đầu tàu của nền kinh tế Thái. Dịch cúm A/H1N1 bùng nổ, lan rộng, bao trùm bầu không khí lo ngại lên người dân. Sự kiện phe áo đỏ phá hội nghị cấp cao ASEAN tiếp sau là đợt bạo lực dịp tết Songkhran tháng 4 là một trang đen tối trong lịch sử Thái Lan.

Ở bên ngoài, cựu Thủ tướng Thaksin lưu vong “ở đâu đó” liên tục gây bất ổn thông qua những cuộc biểu tình, diễu hành đông đảo của những thành viên áo đỏ UDD, tổ chức mà ông Thaksin đỡ đầu.

Đứng trước tình hình này, có thể nói, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đã có những biện pháp nhanh chóng, kịp thời. “Thai Khaem Kheng”, chương trình kích cầu quy mô lớn trị giá hàng trăm tỷ Baht đã được Hạ viện thông qua, mang lại nguồn vốn hỗ trợ rất quý giá cho doanh nghiệp Thái đồng thời tạo nền móng cho các ngành kinh tế của Thái Lan phát triển bền vững trong thời gian dài hạn. Hiệu quả đã thể hiện ở những ngày cuối năm 2009. Sau 3 quý tăng trưởng âm, kinh tế Thái Lan đã tăng trưởng dương. Du lịch vẫn đạt mức 14 triệu lượt khách, chỉ thấp hơn kỳ vọng đặt ra đầu năm 500.000 lượt.Các doanh nghiệp xuất khẩu bắt đầu phục hồi cùng với sự phục hồi của thế giới. Cúm A/H1N1 không còn là sự sợ hãi. Bằng các biện pháp ngăn ngừa quyết liệt, Thái Lan đã giảm dần số người nhiễm cúm cũng như số người tử vong vì cúm.

Về chính trị, bất chấp những bất ổn trong đối nội, Thái Lan đã đảm nhiệm tốt vai trò chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2009. Ngoại trừ sự kiện Pattaya, tất cả các Hội nghị lớn nhỏ của ASEAN đều được Thái Lan tiến hành chu đáo. Bản thân nước chủ nhà Thái Lan cũng có nhiều sáng kiến góp phần quan trọng vào việc đưa Hiến chương ASEAN cùng những mục tiêu về cộng đồng ASEAN thành hiện thực.

Bước sang năm 2010 này, thách thức đặt ra những trọng trách nặng nề trên vai Thủ tướng Abhisit và các thành viên Chính phủ Thái Lan. Kinh tế phục hồi còn yếu ớt, đòi hỏi những liều thuốc chính sách và tài chính mạnh. Quá trình sửa đổi Hiến pháp 2007 còn nhiều cam go trong khi sự cản trở của những thế lực đối lập ngày càng mạnh. Chính phủ Thủ tướng Abhisit không chỉ nhận thức rõ mà còn đặt ra những mục tiêu để giải quyết những thách thức ấy. (Thanh Huyền - Minh Tuấn)

** Chào đón Năm mới 2010, tại Pháp, người dân nước này đã tổ chức nhiều hoạt động để đón chào thời khắc chuyển giao sang năm mới 2010.

Năm nay người Pháp đón Năm mới trong tiết trời khá lạnh. Tại các thành phố và địa phương, người Pháp đón Tết trong bầu không khí bình lặng, không sôi động bằng những năm trước, mà một trong những nguyên nhân chủ yếu là do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế toàn cầu.

Không khí đón Năm mới trên Đại lộ Champs Élysées đêm 31/12/2009

Vào thời khắc chuyển giao sang năm mới 2010, thủ đô Paris không có pháo hoa, nhưng thay vào đó là những ánh đèn màu rực rỡ dọc theo các đại lộ chính, các đường phố lớn, đặc biệt là trên Đại lộ Champs Élysées (nối từ Khải hoàn môn tới quảng trường Concorde). Tháp Eiffel lung linh trong ánh sáng rực rỡ sắc màu. Người dân Paris và du khách tập trung tại những địa điểm chính như Đại lộ Champs Élysees và Tháp Eiffel, ước tính có khoảng 275.000 người, để chào đón Năm Mới (so với năm ngoái có tới hơn 550.000 người). Người Pháp đón năm mới với ước muốn có được những điều tốt đẹp hơn trong năm 2010 này, đặc biệt là thoát khỏi tác dodọng của khủng hoảng kinh tế và có thêm nhiều việc làm.

Điều đáng chú ý là, từ tối 31/12/2009 cho tới rạng 1/1/2010, tại các thành phố lớn ở Pháp, mọi người đón năm mới trong trật tự, hầu như không có những vụ lộn xộn xảy ra, an ninh được đảm bảo. Thực tế cũng có những vụ đốt phá lẻ tẻ ở một số khu vực nhạy cảm ngoại ô, nhưng không gây nhiều thiệt hại. (Thống kê sơ bộ cho thấy, tại các khu vực ngoại ô Paris, Lyon, Toulouse,... chỉ có khoảng hơn 30 xe ô tô bị đốt phá). Theo đánh giá của các nhà chức trách Paris, bầu không khí đón năm mới này đã diễn ra suôn xẻ nhất so với những năm trước. 

Để đảm bảo an ninh trật tự trong thời điểm chuyển giao năm mới, hơn 45.000 cảnh sát và nhân viên an ninh đã được tăng cường trên toàn lãnh thổ Pháp, trong đó có hơn 8.000 cảnh sát, nhân viên an ninh và quân đội được triển khai ở Paris và ngoại ô Paris. Ngoài ra còn có các máy bay trực thăng giám sát an ninh, các đội cứu hộ... Đặc biệt, ngay trong tối qua, đích thân Bộ trưởng Nội vụ Pháp Brice Hortefeux đã đi thị sát một số khu vực ở Paris để giám sát tình hình an ninh./. (Văn Anh từ Paris)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.