Các tàu viện trợ của quốc tế tiếp tục tới Dải Gaza
Theo kế hoạch, con tàu mang tên Rachel Corrie sẽ đến Gaza cùng các nhà hoạt động nhân đạo người Anh và Malaysia ủng hộ Palestine. Hiện, con tàu này đang ở Địa Trung Hải.
>> Israel tìm cách xoa dịu phản ứng của cộng đồng quốc tế
Các tổ chức ủng hộ Palestine ngày 3/6 cho biết, một tàu chở hàng cứu trợ mới sẽ tới Dải Gaza của Palestine vào tuần tới, bất chấp nguy cơ phải đối mặt với bạo lực sau vụ tấn công của Hải quân Israel hôm 31/5 nhằm vào đoàn tàu cứu trợ quốc tế khi đang trên đường tới Gaza, làm gần 20 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương.
Ngoại trưởng Anh Micheal Martin đã kêu gọi Israel để cho tàu Rachel Corrie đi qua, trong khi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon một lần nữa đề nghị Israel dỡ bỏ lệnh phong tỏa Dải Gaza.
Cùng ngày, người phát ngôn "Phong trào Gaza tự do" Greta Berlin cho biết nhóm của bà cũng đang phối hợp với các tổ chức châu Âu tìm cách gửi ít nhất 3 tàu cứu trợ tới Gaza vào tháng 9 hoặc tháng 10 tới.
Trong khi đó, các nước trên thế giới tiếp tục lên án vụ tấn công của Hải quân Israel.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du ngày 3/6 cho biết, Bắc Kinh ủng hộ tuyên bố mới đây của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi tiến hành điều tra vụ việc này, đồng thời ủng hộ cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và đã bỏ phiếu thuận với Nghị quyết cử một "Phái bộ quốc tế độc lập tìm hiểu sự thật" nhằm điều tra những hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của Israel liên quan đến vụ tấn công trên.
CHDCND Triều Tiên ngày 3/6 cũng lên án vụ tấn công của Israel là "tội ác chống lại loài người," coi đây là sự "thách thức công khai" của Israel với thế giới Arab, trong đó có người Palestine, và với tiến trình hòa bình Trung Đông.
Iran và Venezuela đã kêu gọi Israel chấm dứt những hành động tàn bạo chống người dân ở Gaza và nhấn mạnh tới sự cần thiết phải thực thi các biện pháp nghiêm túc đối với Tel Aviv để phá vỡ thế vây hãm Gaza hiện nay.
Nam Phi cũng cho biết sẽ rút đại sứ tại Israel về nước.
Về phần mình, Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ - nước có tàu bị Israel tấn công tuyên bố, "vụ việc này đã để lại một “vết sẹo” sâu và không thể hàn gắn" trong quan hệ song phương./.