Chân dung quý tử ăn chơi phá giời của Bạc Hy Lai

Bạc Qua Qua được một số báo mạng Trung Quốc gọi là Thiếu gia Playboy của nước này

Trong khi những bê bối gây chấn động Trung Quốc có liên quan tới cặp vợ chồng quyền lực Bạc Hy Lai và Cốc Khai Lai được hé lộ ngày càng nhiều, cùng với đó là hàng loạt thông tin “cậu ấm phá giời” Bạc Qua Qua của gia đình họ Bạc cũng được hé lộ. Truyền thông nước này đang rộ lên tin đồn thiếu gia này đã rời Mỹ về nước sau biến cố của gia đình.

Thông tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết, Bạc Qua Qua, cháu nội của nguyên Phó Thủ tướng Trung Quốc Bạc Nhất Ba, sinh năm 1987, từ bé đã được sống như một ông hoàng. Lớn lên trong khu biệt thự dành cho cán bộ cao cấp có lính gác, đi lại có tài xế riêng. Bạc Qua Qua là học sinh đầu tiên của Trung Quốc vào học ở trường Harrow - một trong những trường tư đắt nhất nước Anh với mức phí khoảng 50.000 USD/người/năm (năm 2001). Khi bố lên chức Bộ trưởng Bộ Thương mại, Bạc Qua Qua được vào học ở Đại học Oxford với mức phí lên tới 600.000 USD/năm.

Những "bằng chứng" về sự ăn chơi của thiếu gia họ Bạc (Ảnh: Internet)

Theo báo Anh Daily Mail, Bạc thiếu gia khét tiếng với những chiếc xe sang cỡ Ferrari và thói quen tiêu tiền như nước nhưng lại không mặn mà với sách vở. Bạc công tử từng bị các giáo viên nhận xét là “thiếu chuyên cần trong học tập” và từng bị đình chỉ học.

Bạc thiếu gia cũng từng tổ chức một chương trình giao lưu mang tên “Con đường tơ lụa” tại Oxford, mời hẳn đoàn võ sư từ Thiếu Lâm tự sang biểu diễn và gây ấn tượng mạnh với các đồng môn khi mời siêu sao phim hành động Thành Long đến giao lưu.

Theo báo Telegraph (Anh), Bạc Qua Qua đã phá vỡ luật bất thành văn của con cái các quan chức cao cấp rằng phải kín đáo, tránh khoe khoang sự giàu sang trên thế giới mạng.

Trước khi ông Bạc Hy Lai mất chức, câu chuyện về siêu đám cưới của Bạc Qua Qua với Trần Hiểu Đan, con gái của Giám đốc Ngân hàng Phát triển Trung Quốc Trần Nguyên cũng được dư luận Trung Quốc truyền tai nhau. Nhà họ Bạc và họ Trần được đánh giá là “môn đăng hộ đối” bởi Trần Vân, cha ông Trần Nguyên, cũng là nguyên Phó Thủ tướng của Trung Quốc, cùng thuộc hàng “bát đại nguyên lão” như ông Bạc Nhất Ba. Hiện nay, Trần Hiểu Đan học thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Harvard, còn Bạc Qua Qua học Trường Quản trị Kennedy.

Theo Daily Telegraph, mới đây, Bạc Qua Qua được nhìn thấy mặc một chiếc áo khoác đen, kéo theo chiếc vali nhỏ khi rời căn hộ của mình ở gần khuôn viên trường Harvard khi đi cùng cảnh sát khuôn mặt không có vẻ gì sợ hãi nhưng đầy lo lắng. Đi cùng với thiếu gia này còn có một cô gái. Cô gái lúc sau cũng rời đi trong chiếc xe Porsche của Qua Qua sau khi thu dọn hành lý.

Bạc Qua Qua sống ở một căn hộ hai phòng ngủ sang trọng ở tầng trệt của một tòa nhà bảy tầng gần khuôn viên trường. Căn hộ có người gác cổng, phòng tập thể dục và sân tắm nắng. Tiền thuê căn hộ này là 2.950 USD/tháng.

Qua Qua đang theo học chương trình Thạc sỹ Chính sách tại Đại học Harvard danh tiếng từ năm 2010, và đang chuẩn bị cho kì thi kết thúc khóa học vào đầu tháng 5 tới. Được biết học phí của khóa học này là 90.000 USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.