Châu Âu: ít nhất 18 người chết vì lũ lụt
Trong 2 ngày cuối tuần, một loạt các nước Đông và Trung Âu đã rơi vào cảnh lụt lội, khiến ít nhất 18 người chết, hàng nghìn người bị mất nhà cửa. Ước tính thiệt hại lên tới hàng trăm triệu USD.
Sáng 6/6, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã có chuyến thăm thị sát một số khu vực bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt ở gần thành phố Sandmier, phía Nam Ba Lan. Lực lượng tình nguyện cùng quân đội đã tiến hành vận chuyển bao cát để lấp các dòng chảy của nước lũ.
Trong khi đó tại Slovakia, mưa lớn đã buộc hơn 1.500 người dân ở Kosiser, thành phố lớn thứ 2 của nước này phải sơ tán vì lo ngại mực nước sông Honat đang dâng lên ở mức báo động.
![]() |
|
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thị sát tại các đập nước tại vùng lũ lụt (Ảnh: Reuter) |
Hàng ngàn người dân ở các tỉnh miền Đông Slovakia cũng phải rời bỏ nhà cửa để lánh nạn do nước lũ đã phá hỏng gần như hoàn toàn nhà cửa, đường xá. Ngành đường sắt nước này đã tuyên bố huỷ bỏ các chuyến tàu đi qua khu vực bị lũ lụt, nguồn cung cấp khí đốt và điện cũng bị gián đoạn.
Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết, đây là trận lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử nước này và đã phải thông qua khoản cứu trợ khẩn cấp trị giá 25 triệu Euro cho các khu vực bị ảnh hưởng.
Còn tại khu vực phía Bắc Hungary, hơn 2.000 người dân đã được sơ tán ra khỏi vùng lũ. Ở khu vực thành phố Edenlerny, nước lũ đã khiến ngập toàn bộ một khu vực rộng lớn và làm nhiều nhà cửa, đường xá bị hư hại. Mức nước các sông Bootva và Sajo đã ở mức cao kỷ lục trong ngày 6/6./.
