Chính phủ Libya trả tự do cho 4 phóng viên phương Tây

Trước đó họ đã bị phạt 1 năm tù, nhưng được hưởng án treo và bị phạt tiền.

Chính phủ Libya hôm qua đã trả tự do cho 4 phóng viên nước ngoài, bị kết tội xâm nhập trái phép lãnh thổ nước này.

Hai phóng viên Mỹ Clair Gillis và James Foley, phóng viên ảnh người Tây Ban Nha Manu Brabo và phóng viên người Anh Chandler đã được đưa đến một khách sạn ở thủ đô Tripoli, Libya trước sự chứng kiến của các phóng viên khác. 4 phóng viên được trả tự do trong tình trạng sức khoẻ bình thường. Trước đó họ đã bị phạt 1 năm tù, nhưng được hưởng án treo và bị phạt tiền.

4 phóng viên được thả tự do (ảnh CNN)

Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn chính phủ Libya Ibrahim cho biết, 4 phóng viên trên có thể ở lại Tripoli để tiếp tục tác nghiệp hoặc được đưa đến biên giới giữa Libya và Tuynidi. Ông Ibrahim nói: “Nếu các phóng viên có yêu cầu gì, về vấn đề y tế hay pháp lý, hãy cho tôi biết. Chúng tôi sẽ giúp đỡ các anh, chúng tôi biết rằng thời gian vừa qua là quãng thời gian khó khăn đối với các anh”.

Bốn phóng viên bị bắt ngày 5/4 vừa qua khi đang tác nghiệp tại thành phố dầu mỏ Brega, miền đông Libya. Người phát ngôn Ibrahim cho biết thêm, hiện không có thông tin về một phóng viên khác là Hammerli, người Nam Phi, được thông báo đã mất tích tại Libya./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.