Chưa có hồi kết cho cuộc chiến chính trị tại Bờ Biển Ngà

Cuộc tranh giành quyền lực tại Bờ Biển Ngà chưa đi đến hồi kết khi Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo tuyên bố không nhân nhượng trước bất kỳ yêu cầu nào của cộng đồng quốc tế.

Ngày 3/1, 4 nhà lãnh đạo thuộc Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) sẽ đến Abidjan để tiếp tục thuyết phục Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo nhượng bộ. Nếu các cuộc đàm phán thất bại, ECOWAS sẽ có kế hoạch sử dụng vũ lực để trục xuất ông Gbagbo.

Phát biểu trước chuyến đi, các nhà lãnh đạo châu Phi đã ra một thông điệp rõ ràng rằng: “Đây là cơ hội cuối cùng để ông Gbagbo thực hiện nghĩa vụ của mình và ông sẽ được đảm bảo an toàn, không bị truy cứu trách nhiệm”.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Anh William Hague tuyên bố nước này sẽ ủng hộ sự can thiệp quân sự vào Bờ Biển Ngà.

Pháp đã khuyến nghị các công dân của mình tại Bờ Biển Ngà tạm thời rời khỏi quốc gia Tây Phi này do tình trạng khủng hoảng chính trị tại đây.

Áp lực của cộng đồng quốc tế vẫn chưa làm cho cuộc chiến chính trị tại Bờ Biển Ngà bớt căng thẳng (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, ngay lập tức, ông Gbagbo đã tuyên bố với báo giới rằng, ông sẽ không chấp nhận bất kỳ một yêu cầu nào của các nhà lãnh đạo châu Phi. Ông Gbagbo cương quyết: “Đừng coi chúng tôi là những đứa trẻ. Chúng tôi sẽ không lung lay bằng những lời nói suông. Họ có thể sử dụng vũ lực nhưng chúng tôi sẽ không nhân nhượng”.

Cho đến thời điểm này, ông Gbagbo vẫn tỏ ra rất cứng rắn, không nhân nhượng trước những lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế, chẳng sợ hãi với tuyên bố sẽ sử dụng vũ lực hợp pháp từ Chính phủ các nước Tây Phi, thậm chí sẵn sàng khước từ cuộc gọi của người đứng đầu Nhà Trắng. Tổng thống mãn nhiệm của Bờ Biển Ngà chưa hề có ý định giao lại quyền bính cho Tổng thống đắc cử.

Trong khi đó, vị Tổng thống được thế giới công nhận Alassane Ouattara sau bầu cử hồi cuối tháng 11/2010 vẫn phải hoạt động trong sự bảo vệ của 10.000 nhân viên gìn giữ hòa bình tại khách sạn Golf ở thủ đô Abidjan.

Xem ra, sự mừng vui của người dân quốc gia Tây Phi nhỏ bé trước cuộc bầu cử được xem là cơ hội lịch sử nhằm chấm dứt 10 năm khủng hoảng chính trị đã nhanh chóng bị dập tắt bởi bạo lực leo thang.

Hơn 1 tháng sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, đụng độ giữa hai lực lượng đối lập ở Abidjan đã cướp đi sinh mạng của khoảng 200 người dân vô tội.

Lo ngại tham vọng quyền lực sẽ xóa sạch những thành quả của cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên sau 10 năm, Liên Hợp Quốc đã lên tiếng cảnh báo sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn một cuộc tấn công vào "trụ sở" của Chính phủ mới ở khách sạn Golf.

Tuy nhiên số phận Chính phủ của Tổng thống dân cử Ouattara đang ở thế khó khăn hơn dự đoán khi ông Gbagbo nắm trong tay quân đội và nhiều cơ quan trọng yếu.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo này cũng không tỏ ra nao núng trước sức ép dồn dập, kể cả việc bị Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ áp dụng lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản.

Những gì diễn ra khiến nhiều người tin rằng cuộc tranh chấp chiếc ghế Tổng thống tại Bờ Biển Ngà rất khó giải quyết bằng giải pháp ngoại giao và quốc gia này đang trong bóng đen nội chiến đẫm máu như giai đoạn 2002-2003.

Niềm mong mỏi về một đất nước ổn định có vẻ như đang tiêu tan nhanh chóng khi dòng người chạy sang quốc gia láng giềng Liberia để lánh nạn ngày một dài thêm.

Liên Hợp Quốc đã lên tiếng cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân đạo khi có ít nhất 20.000 người dân tị nạn Bờ Biển Ngà đã tràn sang trú ẩn ở đất nước Liberia vốn cũng chẳng giàu có gì. Nếu tình hình chính trường tiếp tục bế tắc, số người buộc phải bỏ nước tha hương được dự báo có thể lên đến 30.000 người./.

Các tin liên quan: Tình hình Bờ Biển Ngà tiếp tục diễn biến phức tạp
  • Mọi ánh mắt đều hướng về châu Phi
  • Giải toả bế tắc ở Bờ Biển Ngà: ngoại giao hay nòng súng?
  • ECOWAS ra tối hậu thư với ông Gbagbo
  • Sức ép quốc tế yêu cầu Tổng thống Bờ Biển Ngà từ chức
  • Tổng thống mãn nhiệm Bờ Biển Ngà đề nghị đối thoại
  • Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
    Viết bình luận

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.