Cô gái Mỹ một mình vượt Đại Tây Dương
Thứ Hai, 16:47, 15/03/2010
Mục đích cuộc hành trình của Katie Spotz là quyên góp tiền để cung cấp nước uống hợp vệ sinh đến với khoảng 1 tỉ người trên thế giới, nhất là người dân nghèo tại những nơi thiếu nước uống.
Ngày 14/3, cô Katie Spotz, 22 tuổi, một vận động viên chèo thuyền người Mỹ đã kết thúc hành trình vượt Đại Tây Dương một mình.
![]() |
|
Katie Spotz tươi cười khi cập bến thành công ở Georgetown (Guyana). |
Vận động viên đua thuyền bang Ohaio này đã khởi hành chuyến đi từ thủ đô Dakar (Senegal) vào ngày 3/1 và trải qua cuộc hành trình dài 4.533 km đầy khó nhọc trên biển. Katie Spotz được cha, anh trai và 200 người dân Cộng hoà Guyana chào đón nồng nhiệt, khi cô cập bến tàu tại đây./.
