Cốc Khai Lai: Bao vinh hoa giờ thành ảo mộng
Có lẽ, mong ước lớn nhất của bà Cốc Khai Lai lúc này là không muốn để cho vụ án ảnh hưởng nhiều đến chồng và con trai.
- Kết thúc phiên xử bà Cốc Khai Lai mà không có bản án
- Vợ ông Bạc Hy Lai chính thức hầu tòa
- Bà Cốc Khai Lai chấp nhận 2 luật sư do nhà nước chỉ định
Phiên tòa xét xử bà Cốc Khai Lai, vợ của nguyên Bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai vì tội cố ý giết người diễn ra hôm 9/8 tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã thu hút sự quan tâm đặc biệt không chỉ của dư luận Trung Quốc mà còn của dư luận quốc tế. Phiên tòa đã kết thúc nhưng chưa có một bản án nào được tuyên.
Giờ đây, người ta đang đồn đoán xem mức hình phạt nào sẽ dành cho bà Cốc Khai Lai, nhưng có một thực tế rằng, bà sẽ khó tránh khỏi một hình phạt nặng, vì tại phiên tòa bà đã không phản bác lại cáo buộc cố ý giết người do cơ quan công tố đưa ra. Điều này cũng có nghĩa rằng bà đã công nhận hành vi cố ý giết người của mình.
![]() |
|
Phiên tòa xét xử bà Cốc Khai Lai (Ảnh: CCTV) |
Từng là người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, là con gái và con dâu của hai “gia tộc đỏ”, là phu nhân của nguyên ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, bà Cốc Khai Lai giờ đây đang phải đối mặt với sự nghiệt ngã của số phận. Bao vinh hoa, phú quý xưa kia giờ đã như cơn gió thoảng qua. Có lẽ, đứng trước vành móng ngựa, mong ước lớn nhất của bà Cốc Khai Lai lúc này là không muốn để cho vụ án đình đám này ảnh hưởng nhiều đến chồng và con trai mình.
Bà Cốc Khai Lai năm nay 52 tuổi, được sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Bố của bà là Thiếu tướng Cốc Cảnh Sinh, một trong những công thần sáng lập ra nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Mẹ của bà cũng là cán bộ lão thành, từng tham gia cách mạng từ năm 14 tuổi do Đảng Cộng sản Trung Quốc khởi xướng. Thủa thiếu thời, đặc biệt là trong những năm Cách mạng văn hóa, gia đình bà bị bức hại. Bà và 4 người chị của mình phải chịu không ít khổ cực. Bà từng làm thợ vôi vữa, nhân viên bán thịt trong cửa hàng thực phẩm, làm diễn viên độc tấu đàn tì bà. Sau khi cách mạng văn hóa kết thúc, bà mới quay trở lại việc học hành và thi đỗ vào khoa Luật, trường Đại học Bắc Kinh (một trường đại học danh tiếng của Trung Quốc).
Tình yêu sét đánh với Bạc Hy Lai
Năm 1984, khi còn đang học tại trường Đại học Bắc Kinh, bà Cốc Khai Lai đến huyện Kim, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh để làm một đề tài nghiên cứu về môi trường. Tại đây, bà đã gặp và có tình yêu sét đánh với Bí thư huyện ủy huyện Kim khi đó là Bạc Hy Lai. Hai người đã có một mối tình lãng mạn được nhiều người ngưỡng mộ. Năm 1986, bà Cốc từ bỏ suất học bổng của một trường đại học ở Mỹ để ở lại lấy Bạc Hy Lai, người hơn mình 11 tuổi và đã có một đời vợ. Một năm sau, đứa con chung của hai người Bạc Qua Qua ra đời.
Năm 1988, bà Cốc mở văn phòng luật sư riêng tại thành phố Đại Liên. Nhờ sự nỗ lực của bản thân và danh tiếng của chồng, văn phòng luật sư của bà làm ăn rất phát đạt. Cái tên Cốc Khai Lai nổi tiếng khắp trong giới luật sư Trung Quốc. Năm 1995, văn phòng luật sư của bà phát triển đến Bắc Kinh. Sau này, cùng với chức vụ của chồng ngày càng cao, bà Cốc giảm bớt các hoạt động của mình. Năm 2000, bà Cốc Khai Lai cùng con trai Bạc Qua Qua khi đó mới 13 tuổi sang Anh du học.
Những hình ảnh bà Cốc bị hầu tòa được phát trên truyền hình đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận Trung Quốc trong những ngày qua. Với hành vi cố ý giết người, bà Cốc phải chịu những hình phạt thích đáng, vì bất cứ ai cũng không được đứng trên pháp luật.
Tuy nhiên, từng là “một thầy cãi” nổi tiếng xuất hiện nhiều lần trước tòa để biện hộ cho người khác cho đến là một bị cáo đứng trước vành móng ngựa cũng đã khiến không ít người phải cảm khái về sự vô thường của số phận. Nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của bà khi xuất hiện tại tòa, người ta cho rằng, có lẽ bà đã biết và có sự chuẩn bị sẵn sàng, chấp nhận sự nghiệt ngã của số phận./.
