Cuộc sống đang bắt đầu hồi sinh ở Haiti
Xe buýt và các phương tiện giao thông khác cũng đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Một vài siêu thị đã mở cửa
Những điều thần kỳ tiếp tục xuất hiện tại Haiti
Trong khi hàng nghìn người dân Haiti đang chờ hàng cứu trợ hoặc rời nơi ở cũ để tới những khu vực không chịu ảnh hưởng của trận động đất thì tại thủ đô Port-au-Prince, nơi thiệt hại nặng nề trong trận động đất xảy ra ngày 12/1 vừa qua, các ngân hàng, siêu thị đã bắt đầu mở cửa trở lại. Cuộc sống đang dần hồi sinh, dẫu chưa thể xóa ngay những đống đổ nát.
Tại thủ đô Port-au-Prince, trung tâm của thảm hoạ động đất, cuộc sống đang có dấu hiệu hồi sinh trở lại khi các cửa hàng mở cửa và ngân hàng bắt đầu hoạt động, người dân có thể dùng thẻ để mua hàng hoá. Trên đường phố, xe buýt và các phương tiện giao thông khác cũng đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Một vài siêu thị đã mở cửa, người dân có thể mua được những nhu yếu phẩm cần thiết.
Một chủ siêu thị nói: “Mọi thứ đều rơi xuống sàn nhà. Chúng tôi phải thay đổi, dọn dẹp và sắp xếp lại. Chúng tôi hy vọng, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn lên, và chúng tôi sẽ nhận được nhiều hàng hoá để bán cho mọi người”.
Còn một chủ cửa hàng khác cho biết: “Mọi người đều mua được những thức ăn như sữa và bánh mì”.
Chính phủ Haiti đã cam kết gần nửa triệu người dân đang sống trong các lều tạm sẽ được cung cấp đầy đủ lương thực, thuốc men và các nhu yếu phầm cần thiết cho cuộc sống. Hôm qua, Liên Hợp Quốc cho biết chính phủ Haiti đã kết thúc giai đoạn tìm kiếm và giải cứu nạn nhân của trận động đất để chuyển trọng tâm sang cứu giúp những người bị mất nhà cửa.
Sau thảm họa động đất, quốc đảo Haiti phải mất hàng tháng hoặc hàng năm để khôi phục cuộc sống như trước đây. Nhưng người dân Haiti hy vọng, với nỗ lực của mỗi người, của chính phủ và cộng đồng quốc tế, một quốc đảo xinh đẹp sẽ hồi sinh./.