Ăn sáng bằng… bóng đèn
Wang chỉ ăn các bóng đèn vào bữa ăn sáng. Mỗi ngày, anh thường ăn nhiều nhất là một bóng đèn. Đến nay, Wang đã ăn hết 1.500 bóng đèn.
Wang Xianjun, 54 tuổi, sống trong cộng đồng Xitan, hạt Linshui, tỉnh Tứ Xuyên-Trung Quốc bắt đầu ăn thủy tinh vỡ từ năm 12 tuổi.
Trong khi những người hành xóm ăn cơm hoặc bánh bao vào bữa sáng thì Wang lại thích ăn bóng đèn vì ông nói rằng món đó rất giòn và…ngon.
Người đàn ông này nhớ lại: “Trước đó, tôi vô tình nuốt phải một mảnh xương cá dày, nhưng không có gì xảy ra cả. Tò mò, tôi đã thử ăn những mảnh thủy tinh vỡ và cũng không có chuyện gì xảy ra”.
Khi ăn bóng đèn, Wang sẽ đập vỡ nó thành từng mảnh, sau đó ăn từng miếng một cách ngon lành rồi uống một cốc nước.
Wang được gia đình đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe nhưng có vẻ "món" bóng đèn này không hề gây hại cho sức khỏe của ông./.