Ảnh: 5 con trai bị IS giết hại, mẹ già 64 tuổi nuôi 22 đứa cháu nội
Thứ Năm, 12:16, 23/08/2018
VOV.VN - Bà Sana Ibrahim al-Taee, 64 tuổi, đang chật vật nuôi đàn cháu nội 22 đứa tại thành phố Mosul, Iraq, sau khi cả 5 người con trai của bà bị IS giết hại.
Vợ chồng bà al-Taee sống cùng 22 cháu nội trong căn nhà 4 phòng tại thành phố Mosul, Iraq. |
5 người con trai của bà al-Taee bị khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng giết hại, để lại đàn con thơ cho mẹ già chăm sóc. |
Công việc chính hàng ngày của bà al-Taee chăm lo từng bữa ăn, lo quần áo mặc cho đàn cháu. |
Thực phẩm, quần áo và tiền học của lũ trẻ đều phụ thuộc vào sự quyên góp của các nhà hảo tâm và các nguồn hỗ trợ nhân đạo. |
Những người con trai của bà al-Taee đều làm việc trong lực lượng quân đội và cảnh sát của chính phủ Iraq. |
3 người con trai bà al-Taee có giấy chứng tử, trong khi 2 người còn lại không tìm thấy thi thể sau những cuộc tấn công tàn bạo của IS. |
Bà al-Taee và đàn cháu nhỏ nhận đồ viện trợ. |
Bà al-Taee vẫn đang chờ đợi chính phủ cung cấp khoản tiền trợ cấp 500.000 Dina (420 USD) mỗi tháng cho những người con đã khuất của mình. |
Bà hy vọng nhà chức trách Iraq sẽ cung cấp nhà ở và các khoản tiền viện trợ cho những đứa cháu mồ côi của mình. |
“Tôi đã hơn 60 tuổi rồi, tôi không thể sống đến cả trăm tuổi để lo cho những đứa cháu đáng thương này”, bà al-Taee chia sẻ nỗi lo lắng lớn nhất của mình. |
Bà al-Taee đi chợ cùng các cháu. |
Sức khỏe của bà al-Taee cũng không được tốt. Bà gặp vấn đề về dây thanh quản. |
Bà al-Taee không khỏi lo ngại về tương lai của đàn cháu. |
Còn sức bà còn chăm lo cho các cháu. |
Những đứa cháu trai của bà al-Taee. |
Bà al-Taee cũng phải chăm sóc người chồng bị mắc chứng Alzheimer. Trong ảnh: Đàn cháu chụp ảnh cùng ông nội./. |