Bắt chó tống tiền không thành, bị kết án 2 năm tù
Một người dân nhập cư đã bắt cóc tống tiền chú chó cưng của một giám đốc ngân hàng và cố gắng giết nó sau khi âm mưu bại lộ.
Gabriel Radzikowski, 29 tuổi, đã nghĩ ra kế hoạch này khi người hàng xóm cũ Sara Lilly không thể dùng chức vụ của bà ở Ngân hàng Lloyds để giúp anh ta nữa.
Gabriel Radzikowski đã đột nhập vào nhà bà Lilly, 48 tuổi, ở thành phố Bath, Somerset (Anh) vào ban đêm và bắt cóc chú chó Bilbo Baggins thuộc giống Yorkshire Terriern của bà.
Sau đó anh gọi điện cho bà và giả vờ là một người có tên Martin đã tìm được chú chó mất tích rồi yêu cầu một khoản tiền 500 bảng Anh để chuộc lại chú chó.
Thế nhưng vị giám đốc ngân hàng này đã nhận ra giọng nói của anh ta và báo tin cho cảnh sát.
|
|
|
Chú chó Bilbo Baggins |
Nhận ra kế hoạch đã thất bại, anh chàng Radzikowski cố giết con chó bằng cách đục thủng băng trên một chiếc hồ và dìm nó xuống.
Chú chó 15 tuổi này đã được một người qua đường cứu thoát. Bà Lilly nói trước phiên tòa Bristol Crown: “Tôi không có con cái nên chú chó giống như con của tôi. Nó là con vật cưng của tôi và tôi rất yêu nó. Mọi chuyện thật khủng khiếp.”
Radzikowski đã phủ định việc tống tiền. Anh ta lên tiếng cho rằng việc bỏ tù là một âm mưu.
Anh này bị phán xét bỏ tù sau một phiên tòa kéo dài ba ngày. Thẩm phán Michael Longman cho rằng hành động của Radzikowski là vì tiền, được tính toán sẵn và rất tàn nhẫn.
Radzikowski, (đã bị tạm giam 181 ngày), sau đó cũng đã thừa nhận việc liên quan đến bốn người khác trong vụ việc này, bao gồm cả một gia đình Ba Lan đã giúp anh ta nhập tịch.
Có khả năng Radzikowski sẽ bị trục xuất về nước./.
