Bị sóng thần cuốn xa 15km vẫn sống

Các nhân cứu hộ cho rằng ông Shinkawa đã rất may mắn mới có thể sống sót được sau 2 ngày lênh đênh trên biển

Khi sóng thần đập vào bờ biển phía Đông Bắc Nhật Bản, ông Hiromitsu Shinkawa, 60 tuổi đã bám vào nóc nhà và bị cuốn trôi ra ngoài biển 10 dặm (khoảng 15 km). Trong vòng 2 ngày trời, ông cố gắng thu hút sự chú ý của trực thăng và thuyền qua lại, nhưng vô ích.

Cuối cùng, một tàu quân sự Nhật đã thấy người đàn ông cô độc đang vẫy một mảnh vải đỏ.

Ông Hiromitsu Shinkawa trước khi được cứu hộ

Ông Shinkawa nói với những nhân viên cứu hộ rằng ông cùng vợ mình đã trở về nhà để thu gom một số đồ đạc sau trận động đất. Sau đó, sóng thần đột nhiên ập đến. Vợ ông đã bị mất tích, còn ông thì kịp bám vào mái nhà và trôi ra ngoài biển. Một vài chiếc máy bay trực thăng và thuyền đi qua, nhưng không ai thấy ông cả.

Các nhân viên cứu hộ chuẩn biị để đưa ông Hiromitsu Shinkawa vào bờ

Các nhân viên quân sự cho biết, ông Shinkawa đã rất may mắn bởi thời tiết khá tốt, biển lại bình lặng nên ông mới có thể sống sót được 2 ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.