“Bộ đôi” cọ và sanh kỳ lạ giữa Hà Nội

Cây sanh kỳ lạ quấn kín từ chân lên tận ngọn cây cọ đã gần trăm năm

Tại khu tập thể số 5, phố Đinh Lễ (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), một cây sanh “ôm ấp” cây cọ có lẽ đã gần trăm trăm nay. 

Theo những người dân sinh sống tại đây, thực dân Pháp trồng hai cây cọ, sau đó một cây bị người “anh em” là cây sanh sống tầm gửi trên thân. Cây cọ còn lại, cách đó khoảng 5 mét,  do không “vướng bận” gì nên thân cây to tròn, lá cành tươi tốt.

Ban đầu, có thể cây sanh mọc từ kẽ của một lá cọ. Theo thời gian, cây sanh đã thả rễ vây kín xung quanh thân cọ, từ gốc lên đến ngọn, thậm chí “ăn” cả vào tường nhà dân. Quan sát kỹ mới thấy vài đoạn thân cọ còn chừa ra do chưa bị cây sanh phủ kín.

Cây sanh "thắt" ngang thân cây cọ

Bộ rễ của cây sanh tầm gửi này dài khoảng gần 15 mét, to gấp đôi bắp tay người lớn. Tán cây sanh kỳ lạ xòe kín che lấp hết cả ngọn cây cọ, cho nên nếu không nhìn thấy những tàu cọ héo rủ xuống, không ai nghĩ có cây cọ tồn tại trong “lòng” cây sanh này.

Khu tập thể số 5 Đinh Lễ khá chật chội, nổi tiếng là “phố sách”. Khoảng trống duy nhất vỏn vẹn khoảng chục mét là nơi hai “anh em” sanh và cọ "chung sống" và người dân cũng lấy làm thú vị về “bộ đôi” này./.

Hàng trăm "cánh tay" vươn dài từ thân cọ

Đây là cây cọ hay cây sanh?

"Hai anh em" sống chung khoảng một trăm năm nay

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.