Cảnh vạ vật của những người di cư chờ cơ hội được nhập cảnh Mỹ
VOV.VN - Những người di cư và tìm kiếm tị nạn này đã bị từ chối cho nhập cảnh vào Mỹ, nhưng họ vẫn vạ vật ở biên giới, mong một ngày “giấc mơ thành hiện thực”.
![]() |
| Bà mẹ người Honduras mang theo đứa con trai 2 tuổi vẫn cố chờ ở biên giới Mexico sau khi bị từ chối cho nhập cảnh Mỹ hôm 2/7. |
![]() |
| Không chỉ có ông bố người Honduras đang bế đứa con trai 2 tuổi này, hàng chục người xung quanh cũng đang chờ ở ngưỡng cửa nước Mỹ. |
![]() |
| Bà mẹ cùng cô con gái cũng đang chờ ở biên giới Mexico để tìm cách tị nạn tại Mỹ. |
![]() |
| Hai người đàn ông Eritrea chờ mòn mỏi tìm cách xin tị nạn tại Mỹ. |
![]() |
| Trong số những người tìm kiếm tị nạn, có cả những người đến từ Guinea. |
![]() |
| Họ đứng trên cây cầu ở biên giới, bên phía Mexico, và nhìn về nước Mỹ. |
![]() |
| Có lẽ những người này sẽ còn phải trải qua nhiều ngày "phơi nắng phơi sương" nữa trước khi họ có thể xin được tị nạn tại Mỹ. |
![]() |
| Bé gái Honduras đang nhìn về phía ánh đèn và có lẽ đang hy vọng một ngày không còn phải sống cảnh "dãi nắng dầm sương" như thế này. |
![]() |
| Vài người qua đường đang nhìn về phía những người tị nạn vạ vật trên cầu. |
![]() |
| Những đứa trẻ dường như đang trầm tư suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của mình. |
![]() |
| Vài đứa trẻ khác lại chơi trò thổi bong bóng hay tô màu để "giải khuây". |
![]() |
| Cuộc sống ngày thì phơi nắng... |
![]() |
| đêm thì "nằm sương"./. |












