Cặp gấu trúc song sinh đáng yêu tại Hong Kong lần đầu ra mắt công chúng
VOV.VN - Công viên Đại dương ở Hong Kong, Trung Quốc, đang chứng kiến lượng khách tham quan tăng đột biến sau khi cặp gấu trúc song sinh đáng yêu lần đầu tiên được sinh ra tại địa phương này, vừa ra mắt công chúng vào cuối tuần trước. Cặp gấu trúc song sinh đáng yêu này chào đời ngày 15/8/2025.
Cặp gấu trúc Hong Kong song sinh đáng yêu này đã thu về hàng loạt lượt yêu thích và bình luận sau khi những bức hình ra mắt được đăng tải trên các mạng xã hội. Cặp gấu trúc 6 tháng tuổi - có biệt danh là "Chị cả" và "Em trai", lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng tại khu bảo tồn gấu trúc của Công viên Đại dương, cũng đã nhanh chóng thu hút hàng trăm du khách háo hức xếp hàng nhiều giờ để được nhìn thoáng qua cặp đôi lông xù này.
Một số người đã phải xếp hàng chờ đợi hơn một giờ đồng hồ, khi công viên giới hạn thời gian xem trong 5 phút cho mỗi nhóm.
Nhiều khách tham quan hào hứng chia sẻ: “Là người Nhật Bản, tôi rất hiếm có cơ hội được chiêm ngưỡng gấu trúc khi còn bé. Vì vậy, chúng tôi muốn nhìn thấy chú gấu trúc con trong ngày hôm nay, ngày đầu tiên ra mắt”.
“Đúng vậy, đây là một cơ hội rất, rất hiếm có. Và nó rất ấn tượng đối với chúng tôi khi được chứng kiến chú gấu trúc con có màu hồng. Và sau đó, mới thấy lộ ra màu hơi trắng và đen, điều đó rất thú vị."
“Chúng tôi đã theo dõi gấu trúc Hong Kong trên Instagram trong một thời gian dài, chứng kiến cặp gấu trúc song sinh này từ khi mới sinh - cách chúng chui ra khỏi bụng mẹ Ying Ying. Sau đó, chúng tôi theo dõi lễ kỷ niệm 100 ngày của các bé và giờ các bé đã gần 6 tháng tuổi. Cảm giác giống như đang chứng kiến em gái và em trai của mình chào đời vậy - thật đáng yêu! Khi chúng tôi vừa vào thăm các bé, mặc dù có rất nhiều người và chúng tôi không thể dừng lại quá lâu để nhìn, chúng tôi vẫn cố gắng nhìn thấy các bé leo trèo và chơi xích đu. Các bé rất năng động và dễ thương.”
Clip của CCTV về những chú gấu trúc dễ thương này:
Khi mới sinh ra, gấu trúc cái nặng khoảng 122 gram, còn con đực nặng khoảng 112 gram. Nhờ sự chăm sóc cẩn thận của đội ngũ chuyên gia tại Công viên Đại dương, cả 2 con đều tăng cân, hiện đã vượt quá 10 kg mỗi con. Theo các nhân viên vườn thú tại Công viên Đại Dương Hong Kong, đôi gấu trúc nay đã bắt đầu chơi đùa trong chuồng, bò quanh bãi cỏ và trèo lên đá. Ngoài ra, nhân viên cũng phát hiện chúng có khả năng leo trèo rất nhanh nhẹn. Mẹ của cặp gấu trúc song sinh này - gấu trúc Ying Ying, đã trở thành gấu trúc lớn tuổi nhất sinh con, sinh đôi chỉ một ngày trước sinh nhật lần thứ 19.
Hiện tại, Hong Kong chỉ có 6 con gấu trúc - quần thể gấu trúc nuôi nhốt lớn nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục. Công viên Đại dương mở cửa cho công chúng tham quan hàng ngày từ 10:00 sáng đến 15:00 chiều, với dự kiến có tới 5.000 lượt khách được chiêm ngưỡng cặp gấu trúc đáng yêu này mỗi ngày. Lượng khách tham quan tăng đột biến được coi là dấu hiệu đáng mừng cho Công viên Đại dương - khi đã ghi nhận khoản thâm hụt 9,2 triệu đô la Mỹ trong năm tài chính trước đó. Công viên đã bắt đầu chứng kiến lượng khách tham quan tăng lên sau khi An An và Ke Ke - 2 chú gấu trúc khác, ra mắt vào tháng 12.
Ông Paulo Pong - Chủ tịch Công viên Đại dương tại Hong Kong cho biết: “Chúng tôi tin rằng cơn sốt gấu trúc trên toàn thành phố này thực sự đã tạo nên sự phấn khích lớn đối với mọi người trên khắp thế giới, trên khắp khu vực trong thời gian sắp tới.”
Tuy nhiên, theo nhiều nhà phân tích, thách thức hiện tại sẽ là chuyển đổi sự quan tâm ban đầu theo xu hướng này, thành xu thế bền vững về du lịch và sự ổn định tài chính lâu dài cho công viên.