Chúa tể chiếc nhẫn

Một người đàn ông New Zealand hứa với vợ là tìm thấy chiếc nhẫn cưới rơi xuống biển đã tìm thấy chiếc nhẫn 16 tháng sau đó.

Tháng Ba năm ngoái ông Aleki Taumoepeau, một nhà sinh thái học, khi tìm kiếm một số loài thực vật mới bên cảng biển Wellington, đã làm rơi chiếc nhẫn xuống mực nước sâu 10 feet. “Chiếc nhẫn văng lên không trung và rơi xuống trông như cảnh quay chậm trong phim Chúa tể chiếc nhẫn”- ông Aleki nói với phóng viên báo Dominion Post.

Ông Aleki đã thả một cái neo nhỏ đánh dấu chỗ nhẫn rơi và hứa với vợ mới cưới là sẽ tìm thấy nhẫn. Vợ ông, bà Rachel đề xuất mua một chiếc nhẫn mới, nhưng ông đã từ chối.

Trong ba tháng đầu mọi cuộc kiếm tìm đều thất bại, nhưng ông Aleki Taumoepeau vẫn không nản chí. Mới đây ông đã quay trở lại chỗ cũ lặn tìm nhẫn, mặc cho mùa đông giá lạnh (Mùa đông ở New Zealand vào tháng 5, 6, 7- ND)

“Tôi đã rất lạnh và mệt, và tôi đã cầu Chúa cho tôi tìm thấy chiếc nhẫn”- ông nói. Ông Aleki đã tìm thấy chiếc mỏ neo đánh dấu, và chiếc nhẫn chỉ cách đó vài inch.

“Tôi không thể tưởng tượng tôi có thể tìm thấy chiếc nhẫn một cách hoàn hảo như vậy. Chiếc nhẫn ánh lên trong nước tối”.

Bạn bè đã gọi Aleki Taumoepeau là “Chúa tể chiếc nhẫn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.