Cô bé 14 tuổi một mình vượt Đại Tây Dương

Sau 1 năm chờ đợi, cuối cùng, Laura Dekker đã có thể rời Hà Lan để tới Bồ Đào Nha, bắt đầu chinh phục giấc mơ trở thành người trẻ nhất thế giới đi vòng quanh thế giới bằng đường biển.

Chuyến đi của cô trước đó dự kiến vào tháng 9 năm ngoái, song tòa án Hà Lan cho rằng, những đảm bảo đối với sự an toàn của cô bé là chưa đủ.

Kể từ khi nổi danh thế giới hồi năm ngoái, với ý định trở thành người trẻ nhất thám hiểm thế giới bằng thuyền buồm một mình, cô bé Laura Dekker đã hiện đại hoá con thuyền bằng cách trang bị thêm các thiết bị định hướng và cứu hộ hiện đại.

Laura Dekker trên thuyền buồm tại cảng Den Osse, Hà Lan vào ngày 4/8 (Ảnh: AP)

Cô bé cũng cố gắng học hỏi mọi thứ, từ cách điều trị các vết thương, đối phó với những cơn buồn ngủ hay dập lửa trong trường hợp xảy ra hoả hoạn trên chiếc thuyền mang tên Guppy dài 11,5m của mình. Cô sẽ xuất phát từ cảng biển thuộc thành phố du lịch Portimao, Bồ Đào Nha để vượt Đại Tây Dương.

Sinh ra trên một chiếc tàu thủy ngoài khơi hải phận New Zealand khi bố mẹ cô đang thực hiện cuộc hành trình vòng quanh thế giới, tuổi thơ của cô bé gắn liền với đại dương và những con sóng. Bố mẹ cô bé đã tặng cho con gái chiếc thuyền buồm đầu tiên lúc cô 6 tuổi và cũng chính với chiếc thuyền này cô bé bắt đầu những bài học đầu tiên về lái thuyền buồm.

Rất nhiều phóng viên, nhà quay phim, nhiếp ảnh gia trên khắp thế giới tới thành phố Portimao hôm qua để đưa tin về cuộc hành trình của Laura Dekker. Dự kiến, chuyến du lịch của cô bé sẽ kéo dài 2 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.