Cú lừa “ngoạn mục”
Tạp chí Time đã gọi câu chuyện này là một trong những chuyện kỳ quặc nhất của năm 2009.
Ngày 17/10/2009, cả thế giới kinh hoàng dõi theo một quả khinh khí cầu bay ở độ cao 6000 feet (khoảng hơn 1800 mét) mà mọi người nghĩ rằng có mang theo cậu bé Falcon Heene, 6 tuổi, ở thành phố Fort Collins, bang Colorado, Mỹ trên đó. Cảnh sát được cha mẹ cậu bé báo rằng quả khinh khí cầu bất ngờ bị tuột và bay lên từ vườn nhà họ. Mấy kênh truyền hình cho truyền trực tiếp sự kiện này.
Trực thăng quân sự, đội cứu hộ đuổi theo khinh khí cầu suốt quãng đường 50 dặm trong 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng quả bóng rơi xuống một cánh đồng nhưng lúc ấy, cậu bé lại được tìm thấy… ở chính nhà của mình!.
Richard Heene, bố của cậu bé, sau đó đã bị thẩm vấn. Cảnh sát nghi ngờ đây là vụ dàn dựng để nổi tiếng. Có nhiều chứng cứ dẫn đến nghi vấn, như khi cảnh sát hỏi cậu bé Falcon nấp trong ga-ra có nghe tiếng người ta gọi mình không, cậu bé bảo có (nhưng không lên tiếng ?!).
Căn cứ theo các cuộc gọi điện thoại, thì trước tiên ông bố gọi cho một tờ báo, sau đó gọi cho đài truyền hình và cuối cùng mới gọi cho cảnh sát để báo tin con mất tích. Quả khí cầu là loại tự tạo, không đủ lớn để mang một cậu bé 6 tuổi bay lơ lửng trên không. Hơn thế, tất cả diễn biến sự việc đều được gia đình Heen quay phim tự động ghi hình.
Sau các cuộc thẩm vấn của cảnh sát, hôm 19/10/2009, Richard Heene đã thừa nhận đây là vụ dàn dựng. Vợ chồng Richard và Mayumi có thể sẽ bị phạt tù đến 6 năm và nộp phạt 500.000 USD. Nay thì họ thực sự trở nên nổi tiếng hơn cả mong đợi!