Đạo chích đột nhập đồn cảnh sát
Một tên trộm cắp chuyên nghiệp đã chọn sai địa điểm để hành sự: một đồn cảnh sát ở North Bend (Bang Oregon, Mỹ)
Đồn trưởng Steve Scibelli nói rằng ông cảm thấy rất xấu hổ khi đồn mình bị cướp vào tuần trước và tên cướp đã lấy đi một chiếc radio, hai khẩu súng ngắn và một chiếc xe tuần tiễu hiệu Victoria Crown. Điều duy nhất có thể gỡ lại thể diện là họ đã nhanh chóng bắt được tên tội phạm.
“Tôi thực sự cảm thấy thất vọng và không hề thấy chút hài hước nào trong chuyện này cả.” Scibelli nói với tờ The Register-Guard “Tôi cảm thấy rất xấu hổ.”
Robert Floyd Finder, 26 tuổi vẫn đang ngồi tù ở hạt Coos từ hôm thứ Tư và phải đối mặt với tất cả những cáo buộc mà cảnh sát có thể nghĩ đến: trộm cắp, sở hữu tài sản trộm cắp, cướp, ăn cắp và sử dụng xe bất hợp pháp, vi phạm luật hình sự và lái xe phóng nhanh vượt ẩu.
Scibelli, người quản lý 15 cảnh sát tại đồn này cho biết, vụ cướp xảy ra khi hầu hết các nhân viên cảnh sát đã rời khỏi đồn khi có một cuộc gọi thông báo về một cuộc cuộc tấn công. Finder sau này đã khai báo với nhân viên điều tra rằng anh ta đang đi bộ gần đồn và nhận thấy rằng hầu hết các xe đã đi khỏi đồn.
“Anh ta nói rằng anh ta chỉ thử thôi, xem có thể làm được gì”- Scriblelli nói- “Đây quả là một trò may rủi mà cơ may lại quá ít.”
Kẻ tình nghi đã lấy được chìa khóa ở trong một chiếc xe cảnh sát, vơ lấy vài khẩu súng điện và lái xe đến Lakeside rồi để chiếc xe cảnh sát lại bên trong một đường hầm dành cho xe lửa.
Cảnh sát đã tóm được Finder ngay ngày hôm sau, khi hắn cố gắng tẩu tán mấy khẩu súng. Scribelli nói rằng, cảnh sát đã tăng cường an ninh tại đồn để tránh một vụ cướp tương tự.
“Chúng tôi cảm thấy hơi bẽ bàng và ngạc nhiên tột độ khi có người đủ dũng cảm để làm chuyện tày đình như thế”./.