Du lịch 300 dặm trên ván đứng
Bart de Zwart đã dành 5 ngày một mình ngao du 300 dặm trên biển từ Đảo Lớn Hawaii đến tận Kauai trên một chiếc ván đứng.
Anh chàng 41 tuổi, người Maui này tự hào cho biết mình là người đầu tiên dám một mình thực hiện chuyến đi trên một chiếc ván đứng và đây có lẽ là điều khó khăn nhất mà anh từng làm.
Bart de Zwart đã mang đủ thức ăn khô cho 7 ngày trên chiếc thuyền dài 4,2m và đã dùng gần hết chúng cho tới lúc kết thúc những ngày chèo ván.
![]() |
|
Hành trình Bart de Zwart đã vượt qua từ Đảo Lớn Hawaii đến Kauai |
Mỗi buổi tối khi đi ngủ, anh chàng lại nằm lên chiếc đệm nước mà anh phải tự thổi và khéo cột vào chiếc ván. Tuy nhiên, thi thoảng chuyện này không theo kế hoạch của chủ nhân mỗi khi anh tỉnh dậy vì chiếc ván bị lật ngược còn anh chàng thì bì bõm dưới nước…
Anh chàng gốc Hà Lan cho rằng mình đã phải chèo tới 215.000 nhịp với mái chèo xấp xỉ 2m để thực hiện cuộc hành trình./.
