Hai đêm liền bị rắn chui vào chăn ngủ cùng
Đang ngủ, bà Trương Ngọc Liên chợt cảm giác cổ mình có cái gì đó chạm vào lành lạnh. Bật đèn lên, bà Liên mới tá hỏa và nhảy dựng lên khi nhìn thấy một con rắn dài hơn 2m, da điểm màu hoa cỏ ở trong chăn.
Đêm hôm sau, do sợ quá, bà Liên thao thức tới tận nửa đêm mới dám chợp mắt, nhưng chẳng được bao lâu lại bừng tỉnh. Con rắn tối qua lại mò vào trong chăn ngủ cùng bà. Kinh hãi tột độ, bà Liên đành phải chạy sang ngủ nhờ hàng xóm.
Hiện giờ, người dân phường giấy Giang Hạ, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) ai cũng biết chuyện bà Liên nhà ở đường Ninh An bị rắn “thăm” hai đêm liền. Có người nói trời rét thế này tại sao lại có rắn chui ra khỏi hang, rõ ràng là “đại tiên” giáng lâm rồi. Chồng đã mất, con cái làm ăn xa, có mỗi một mình nên sau khi nghe lời đồn trên, bà Liên càng không dám trở về nhà mình nữa.
Tuy nhiên, theo chuyên gia về rắn Đỗ Hữu Thuận thuộc Vườn Động vật Vũ Hán, ở khu vực núi Giang Hạ, nơi bà Liên sinh sống có một loài rắn tên là rắn Đại Vương. Loại rắn này khi trưởng thành dài khoảng 2 m, có hoa văn trên thân giống như con rắn mà bà Liên nhìn thấy đã chui vào chăn của mình. Tháng 3 có tiết kinh trập là thời điểm rắn rời hang. Cộng thêm việc mấy ngày hôm nay trời đổ lạnh, nên việc rắn tìm nơi ấm áp trú ẩn là hoàn toàn bình thường. Ông Thuận cũng cho biết rắn Đại Vương không độc, dù có bị nó cắn cũng không sao. Nếu muốn ngăn rắn Đại Vương vào thì chỉ cần rắc một ít vôi trong nhà./.