Hoạ sĩ 4 tuổi

Bé Aelita Andre được giới chuyên gia đánh giá là họa sĩ chuyên nghiệp nhỏ nhất hành tinh khi mới 4 tuổi.

Mới đây, cô bé Aelita Andre người Australia đã có cuộc triển lãm cá nhân hoành tráng tại New York, Mỹ.

Tại cuộc triển lãm đầu tiên có tên gọi The Prodigy Of Colour (tạm dịch: Sự kỳ diệu của màu sắc) tổ chức tại phòng tranh Agora ở khu Manhattan, Mỹ hôm 4/6, nhiều người yêu nghệ thuật đã bày tỏ sự khâm phục và ngạc nhiên trước các bức tranh của cô bé. Trong số những tranh được trưng bày, The Dog & The Alien được yêu thích hơn cả.

"Đây là dòng sông, là con thuyền với người chèo thuyền và cả cầu vồng. Còn đó là chú chim non đang bay tới với mẹ nó", họa sĩ nhí vừa thuyết minh vừa chỉ vào bức họa.

Theo Sky News, bé Aelita thích phong cách và trường phái của nhiều họa sĩ lừng danh trong đó có Pablo Picasso. Cô bé sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều là họa sĩ. Để con gái phát triển theo hướng tự nhiên, cả hai để con vẽ những gì mình thích.

Chim mẹ mớm mồi cho chim non (bức tranh được vẽ lúc cô bé 2 tuổi)

Bà Angela Di Bello, Giám đốc phòng tranh Agora, cho hay, cô bé bộc lộ khả năng vẽ tranh từ rất sớm. "Aelita rất đặc biệt ở chỗ cháu bé thực sự biết mình đang làm gì, ở chỗ cháu hiểu về màu sắc, tác phẩm và cả cách sắp đặt", bà Angela nói. "Nếu nhìn vào các tác phẩm của bé, bạn sẽ trông thấy chúng được cân bằng. Aelita rất kiên định trong công việc, vì thế cô bé sẽ phát triển theo phong cách của riêng mình".

Người đứng đầu phòng tranh cho biết thêm, buổi triển lãm mở cửa tự do cho khách tham quan. Trước lúc mở cửa đón khách, bốn bức tranh của Aelita đã có người mua. Trong thời gian triển lãm, thêm năm bức họa khác đã được bán ra. 24 tác phẩm có giá từ 4.400 USD đến 10.000 USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.